Mẹ bệnh tật nuôi con suy thận mãn

Sau khi mổ sỏi mật, anh Đỗ Quốc Sử (ảnh - 34 tuổi, ngụ ấp Long Thành, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) lại phải tiếp tục điều trị căn bệnh suy thận mãn, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. 

Đã vậy, anh Sử còn bị thiểu năng, hai mắt mù bẩm sinh nên mẹ anh là bà Nguyễn Thị Ba (57 tuổi) phải cận kề chăm sóc con, không thể đi làm thuê theo mùa vụ để kiếm thêm thu nhập như lâu nay.

Mẹ bệnh tật nuôi con suy thận mãn ảnh 1
Người chị lớn và hai em của anh Sử đều có gia đình riêng và đi tứ tán làm thuê, cuộc sống cũng rất nghèo. Gánh nặng gia đình giờ chỉ trông vào thu nhập từ công việc phụ hồ bấp bênh của ông Đỗ Văn Năm (54 tuổi, cha anh Sử). 

Hàng ngày, hai mẹ con nhờ vào cơm từ thiện ở bệnh viện. Tiền công phụ hồ của ông Năm không đủ chi phí lọc thận hàng tháng cho con. Những khi truyền máu cho anh Sử, bà Ba phải chạy vạy vay mượn khắp nơi.

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà bản thân bà Ba bị bệnh cao huyết áp, đau khớp; mắt trái bị cườm nước, thường xuyên bị giật do viêm dây thần kinh số 3, có nguy cơ xuất đáy võng mạc và có thể bị mù, nhưng bà vẫn ráng nhận thêm hạt điều vào bệnh viện tranh thủ cạo vỏ gia công, còm lưng ròng rã cả ngày để kiếm được 20.000 đồng trang trải viện phí cho con. Gia đình rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng để hai mẹ con bà Ba có điều kiện vượt qua bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục