Mảnh vỡ

Những mảnh vỡ trước khi rơi xuống sàn nhà
Chúng đã kịp găm vào tim người đàn bà bé nhỏ
Vết sẹo vô hình anh không thấy được
Âm ỉ đau, lấp lánh giày vò.
Mảnh vỡ

Mảnh vỡ từ chiếc bát ăn cơm
Em mua nó lúc dọn về nhà mới
Mảnh vỡ từ chiếc cốc uống trà
Em mua nó cho mai này răng long đầu bạc

Mảnh vỡ từ những lời gan ruột
Dẫu gạn đục khơi trong vẫn chẳng thể làm anh lay động
Lũ trẻ nhìn chúng ta, ngơ ngác
Nhón chân qua đống đổ vỡ giữa nhà

Ngay cả khi ta quét dọn những mảnh vỡ vứt đi
Lũ trẻ vẫn nhón chân mỗi lần chạy qua chỗ cũ…

Tin cùng chuyên mục