Mang xuân đến với trẻ vùng cao

Tết trong tiềm thức của các em nhỏ là những ngày có quần áo mới, có bánh kẹo và được vui chơi, nhưng tết của các em nhỏ ở vùng cao vẫn là những ngày theo cha mẹ lên rẫy làm thuê.
Để chia sẻ với các em, CLB tình nguyện Trái tim nhân ái đã tổ chức chương trình Xuân nhân ái 2018, giúp các em nhỏ ở xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk có những ngày tết thật vui, thật ấm áp.
Mang xuân đến với trẻ vùng cao ảnh 1 CLB tình nguyện Trái tim nhân ái tặng quà học sinh nghèo học giỏi
Tết đã đến! Xe của đoàn tình nguyện vừa dừng trước cổng Trường Mầm non Hoa Mai (địa điểm được mượn để tổ chức chương trình), hàng trăm đứa trẻ đã có mặt tại đó ùa ra như đàn ong vỡ tổ, vừa chạy quanh xe vừa la lớn: “Tết kìa, tết đã đến!”, kèm theo đó là ánh mắt háo hức trông chờ niềm vui mà các anh chị sắp mang lại. Sân trường như biến thành không gian lễ hội, tiếng nói, tiếng cười trong veo của trẻ nhỏ vang lên từ 8 gian hàng trò chơi dân gian và 1 gian quần áo cũ, làm xóa tan bầu không khí ảm đạm thường ngày.  Y Kiên (9 tuổi) vừa chạy khắp sân trường vừa khoe những gói bánh, gói kẹo nhận được khi chơi trò chơi và cả chiếc áo khoác màu xanh xinh xắn được chị tình nguyện viên lựa tặng từ gian hàng quần áo cũ. Kế đó, cô chị Nguyễn Yến Mi (12 tuổi) vừa vui chơi vừa cổ vũ 3 đứa em gắng giành thật nhiều quà để tết này nhà có thật nhiều bánh kẹo. Yến Mi tâm sự: Ước gì năm nào cũng được đón tết như hôm nay!”.  Bên cạnh hoạt động vui chơi, giải trí, CLB còn trao tặng 5 suất học bổng (gồm xe đạp, cặp sách, tập, đồ dùng học tập, sữa hộp và lì xì trị giá 3,2 triệu đồng/suất) cho 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 10 suất học bổng (gồm cặp sách, tập, đồ dùng học tập, sữa hộp và lì xì trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 10 học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập; 450 phần quà (trị giá 110.000 đồng/suất) cho các em nhỏ trong xã. Cũng tại xã này, CLB tình nguyện Trái tim nhân ái còn có mặt tại điểm trường Ciêng Cao (phân hiệu của Trường Hoa Mai) để đem đến bất ngờ cho cô trò nơi đây. Điểm trường Ciêng Cao vốn được xây dựng ở giữa khoảng đất đỏ, rất trống vắng và đã xuống cấp, tường lớp học chỗ bong tróc, chỗ lấm lem màu đất đỏ, sân trường là nền đất gồ ghề được quây bằng lưới B40, trong sân trường có một vài thiết bị vui chơi nhưng đã bị hư hỏng... Sau một ngày tích cực làm việc, phòng học đã được sơn mới, các thiết bị vui chơi được sửa chữa và tặng mới, hàng rào lưới B40 được thay thế bằng hàng rào gỗ sơn màu xanh đẹp mắt, sân trường được đổ bê tông, trang bị thêm các thiết bị giảng dạy và thiết kế một khu vườn sinh động với những chữ cái kết bằng dây thừng để giúp các em dễ dàng làm quen với mặt chữ… Anh Tạ Tuấn Anh, Chủ nhiệm CLB tình nguyện Trái tim nhân ái, cho biết: “Nhìn những ngôi trường khang trang ở thành phố rồi chứng kiến tận mắt sự thiếu thốn của các em nơi đây khiến tụi mình trăn trở, muốn làm điều gì đó để các em thấy được quan tâm hơn, vui hơn trong dịp tết”. Chung tay gây quỹ Để có được chuyến đi ý nghĩa với những món quà tết trao tay các em học sinh, đó là những nỗ lực của 100 bạn tình nguyện viên trong CLB suốt hơn 1 tháng gây quỹ và chuẩn bị. Từ giữa tháng 11-2017, dù thời điểm này ngoài giờ học, công việc làm thêm cũng khá bận rộn, nhưng nhiều bạn vẫn sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động gây quỹ. Từ nhận bán những món đồ Giáng sinh, nhận giao hàng, bán phong bao lì xì, đến tự tay làm các loại mứt trái cây và trái cây sấy để bán, thắt chữ lên bút hoặc tổ chức đêm nhạc gây quỹ, đều được các bạn nhiệt tình hưởng ứng. Mong rằng, những món quà CLB mang đến không quá lớn về vật chất nhưng sẽ là sự cổ vũ lớn về mặt tinh thần với các em”, Nguyễn Quyền Anh (sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM) chia sẻ. Trong số 100 tình nguyện viên ấy, không ít bạn từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc, không biết đến cây chổi quét nhà, nhưng khi tham gia chương trình, các bạn đã biết tranh thủ những lúc rảnh rỗi rong ruổi khắp thành phố giao hàng, biết tỉ mỉ ngồi cắt gọt từng loại quả để làm mứt, biết gạt bỏ ngại ngùng để chào mời khách mua món đồ lưu niệm… tất cả đều hướng về mục đích có tiền gây quỹ giúp các em nhỏ vùng cao. Cũng từ ý nghĩa của chương trình, nhiều mạnh thường quân chung tay cùng CLB bằng nhiều hình thức như ủng hộ quần áo, sách vở, sữa, tặng hiện vật để CLB tổ chức đấu giá online gây quỹ… Theo anh Tạ Tuấn Anh, chuyến đi với chi phí quà tặng khoảng hơn 150 triệu đồng, số tiền không nhỏ với một CLB phần lớn tình nguyện viên là sinh viên và đó là thành quả của sự gắn kết, là tình cảm mà các bạn gom góp để trao đến các em nhỏ vùng cao. Sắp tới đây, cũng như nhiều nhóm tình nguyện trẻ khác, CLB Trái tim nhân ái sẽ tiếp tục có những hành trình đến với những em nhỏ thiếu may mắn, với những phần quà tết và sự trợ giúp đong đầy yêu thương.

Tin cùng chuyên mục