Mạch nguồn dân tộc

Rũ váng bùn dưới chân anh bay lên chiếm lĩnh bầu trời
Chàng trai vàng châu thổ Cửu Long
Vụt lớn lên như cây tràm, cây đước
Cơn gió chướng hóa sóng lừng Tổ quốc
Chiếc Mig bé nhỏ của anh quần đảo giữa bầu trời
Kinh hoàng lũ thần sấm, con ma

Quả pháo bay từ lẫy nỏ Cổ Loa
Từ tiếng trống đồng ngàn năm
Khiến sứ Nguyên bạc tóc
Từ năng lượng ngàn đời của lòng yêu nước
Từ phún thạch phun lên trong  mạch ngầm dân tộc
Từ núi lửa nhân dân

Độc lập tự do - khát vọng nhân văn
Súng kíp tầm vông
Bẫy đá chông tre
Cũng trở thành sức mạnh
Câu nói chị Út Tịch thành chân lý chống ngoại xâm
Còn cái lai quần cũng đánh
Và hào khí dân tộc ngàn đời
Thà làm quỷ nước Nam…

Không khuất phục cường quyền
Dẫu gươm giáo, đạn bom
Rũ bùn đứng lên
Một cọng cỏ cũng sẵn sàng đuổi giặc
Từ chiếc Mig cũ kỹ của anh
Quả đạn pháo bay đi như có mắt
Bầy chim Lạc bay lên
Chiếc F105 bốc lửa giữa bầu trời 

Buông súng từ quan
Người anh hùng năm xưa lại trở về
Sống giản dị với đất đai
Người đại tá phi công - lão nông dân hiền như đất cục
Không chạy chọt, ganh đua
Chẳng tranh quyền đoạt chức
Sống an bình với đồng ruộng, cỏ cây

Như quy luật đời người
Anh sẽ bay chuyến bay cuối cùng về cực lạc bồng lai
Trái tim tình yêu hòa vào mẹ Đất
Khí phách các anh sẽ nuôi mãi mạch nguồn dân tộc
Bất tử với núi sông.

Viết trong đêm nghe tin anh hùng Nguyễn Văn Bảy vào viện cấp cứu

Tin cùng chuyên mục