Đây là một trong số 4 phim ngắn giành giải thưởng quốc tế ở hạng mục này và cũng là phim Việt duy nhất nhận giải thưởng năm nay. Trước đó, điện ảnh Việt còn có 2 bộ phim khác là: An Act of Affection (đạo diễn Việt Vũ), Giòng sông không nhìn thấy (The Unseen River - Phạm Ngọc Lân) cùng tham gia tranh giải.
Theo đạo diễn Dương Diệu Linh, LHP Locarno là nơi khởi nguồn cho những ý tưởng, những bộ phim trong 5 năm trở lại đây của cô. Vào năm 2019, cô cũng nhận giải Moulin d’Andé-CECI với cơ hội phát triển và hoàn thành kịch bản phim truyện dài đầu tay ở hạng mục Open Doors Hub và Lab trong khuôn khổ LHP này.
Tin cùng chuyên mục

Đợt phim kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Xây dựng Trung tâm Phát hành và phổ biến phim trực tuyến: Chưa mừng đã lo

Hai phim kinh dị Việt tung “mồi nhử” khán giả

Quy định phân loại phim: Khó đủ đường

Diễn viên Lãnh Thanh: Hạnh phúc vì sống được với nghề

Xây dựng trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến

Dòng phim chữa lành: Có đi mới thành đường

Phim tài liệu Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển

Cải lương "Duyên kiếp" lên phim, hứa hẹn đẫm nước mắt
