Kiệt quệ vì con bệnh ung thư máu

Mới vừa học xong lớp 2, bé Nguyễn Thanh Khang, 9 tuổi (ảnh), con anh Nguyễn Thanh Lâm và chị Nguyễn Ngọc Diệu (ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) phát hiện mắc bệnh ung thư máu.
Kiệt quệ vì con bệnh ung thư máu

Những ngày đầu mới phát bệnh, bé liên tục bị nôn ra máu, đầu choáng váng. Thấy nguy hiểm, chị đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Bác sĩ kết luận bé bị ung thư máu, chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị suốt 2 năm nay.

Từ ngày bé Khang bị bệnh, vợ chồng chị Diệu phải gửi đứa con nhỏ cho bà ngoại để đưa Khang lên TPHCM điều trị. Anh Lâm xin làm phụ hồ ban ngày, buổi tối vô bệnh viện phụ vợ chăm sóc con. Tiền công phụ hồ mỗi ngày được 200 ngàn đồng, tiết kiệm hết mức cũng không đủ thuốc thang đặc trị cho con. Hai vợ chồng đi vay mượn khắp nơi, còn nhờ cả người thân đứng ra vay giùm, nợ nần chồng chất mà bệnh của con thì còn phải điều trị lâu dài.

Chị Diệu rơm rớm nước mắt: “Sức khỏe của bé rất yếu. Bác sĩ đề nghị chuyển qua Bệnh viện Truyền máu Huyết học để lọc máu. Chi phí lọc máu mỗi lần là 40 triệu đồng. Gia đình tôi vô phương…!”. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục