Kiệt quệ vì con bệnh ung thư

Suốt 4 năm nay, cháu Nguyễn Quốc Thái (ảnh - 10 tuổi, ở ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, Hậu Giang), con anh Nguyễn Văn Mau và chị Đỗ Thị Mộng Trinh, xem Bệnh viện Ung bướu TPHCM là ngôi nhà thứ hai của mình, vì lịch trình liên tục điều trị bệnh ung thư máu.
Kiệt quệ vì con bệnh ung thư

Hai lần bác sĩ tiên lượng xấu, gia đình đành xin xuất viện để con có những ngày cuối cùng ở nhà. Nhưng bằng sức sống mãnh liệt, sức khỏe Thái tốt dần lên, hai mẹ con lại nhen nhóm hy vọng, khăn gói lên bệnh viện tiếp tục điều trị. 

Hiện cháu Thái đang dùng thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế, mỗi toa khoảng 11 triệu đồng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, đang ở nhờ nhà bà con. Hai vợ chồng đều làm công nhân. Từ ngày con bệnh, chị Trinh nghỉ việc túc trực chăm con, mọi chi phí chỉ dựa vào lương tháng 4,5 triệu đồng của anh Mau. Mỗi đợt vô hóa chất cho con là anh chị tìm đủ mọi cách vay mượn từ người thân cho đến cả vay nóng. Chị Trinh thở hắt: “Việc chữa trị cho cháu còn dài, vợ chồng tôi cũng cố vay mượn, nhưng người ta biết mình không có khả năng trả nợ nên không cho…”. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục