Kiệt quệ khi 2 con bị bệnh nặng

Vợ chồng anh Lê Văn Tuấn (53 tuổi) và chị Nguyễn Thị Từ (49 tuổi, ngụ ở tổ dân phố 2, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) có 3 người con. Con trai đầu là Lê Quốc Luật (ảnh, 22 tuổi) bị suy thận mạn tính từ năm 2015. 

Sau nhiều năm chạy chữa không có tiến triển, bệnh của Luật đã vào giai đoạn cuối, cánh tay trái biến dạng phình to. Để chạy chữa cho Luật, gia đình anh Tuấn bán hết tài sản trong nhà và vay mượn khắp nơi. Nợ nần còn chưa trả xong thì đến năm 2018, con gái thứ hai của anh chị là Lê Thị Hà My (20 tuổi) cũng phát bệnh suy thận mạn như anh trai. Ròng rã nhiều năm qua, anh chị thay phiên nhau mỗi tuần 3 lần đưa hai con vào BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để chạy thận. Bệnh tình khiến sức khỏe hai cháu suy yếu, thường xuyên phải sử dụng thuốc trợ tim, huyết áp.

Cuộc sống của cả nhà anh Tuấn dựa vào 4,5 sào ruộng lúa (trong đó 3 sào là thuê của người quen) và khoản thu nhập ít ỏi, thất thường anh đi làm phụ hồ, ai thuê gì làm nấy. Hiện nay, gia đình anh Tuấn đang lâm vào cảnh bi đát, kiệt quệ, trong khi số tiền vay nợ để chữa bệnh cho các con đã lên tới gần 150 triệu đồng. Cũng vì vậy, người con út (17 tuổi) của anh chị có lẽ phải dở dang việc học để phụ giúp cha mẹ lo cho các anh, chị.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-01.

Tin cùng chuyên mục