Khúc hạ…

Rơi xuống lòng đường những mùa hè mới chớm
Tiếng ve kêu ngơ ngác phố dài
Em đi bỏ lại chiều hoang vắng
Bài hát xưa dìu dặt những tháng ngày...

Cánh gió dịu dàng ru giấc mơ ngoan
Ngày hoang hoải vạt nắng buồn hiu hắt
Gửi lại em lưu bút học trò dang dở
Ghế đá, sân trường ướt đẫm mưa rơi.
Ơi con đường sắc phượng rưng rưng
Tà áo trắng bay qua vùng xao động
Màu thời gian in hằn trên tóc
Vòng xe buồn ru nỗi nhớ nguyên xanh
Ta trở về góc lớp ngày thơ
Vuông nắng nhỏ bồi hồi cửa lớp
Tiếng ngày xưa thì thầm năm tháng
Tuổi thơ nào 
Cánh chuồn biếc đã bay xa...

Tin cùng chuyên mục