Khúc độc hành

Rao hoài một khúc độc hành
Thiếu thừa xuôi ngược lênh đênh sớm chiều
Dọc đường lạc tiếng chim kêu
Bao lần lá đổ đìu hiu lối ngày

Sông quê con nước vơi đầy
Lao xao sóng rợn ru hoài tình tang
Lục bình cứ mải lang thang
Tiếng rao loang giữa xế tàn mù sương

Đường đời muôn nẻo dặm trường
Trải bao mưa nắng chai sần đôi vai
Tháng ngày lần lữa trôi hoài
Tóc xanh rồi cũng dần phai theo mùa

Tiếng rao mà đổi bán mua
Mòn chân mỏi gối cũng chưa để dành
Còn chăng một khúc độc hành
Như là câu hát tròng trành bôn ba.

Tin cùng chuyên mục