Không ở đâu yên ấm bằng quê hương

Không ở đâu yên ấm bằng quê hương

gió bốn mùa lùa căn nhà cong cong bóng mẹ

con mương nhỏ hiền lành chảy ngang tuổi thơ

Minh họa: A DŨNG
Minh họa: A DŨNG

lênh đênh giấc mơ cánh buồm thuyền giấy
róc rách con suối uốn quanh vành môi con gái
nhẫn nại tiếp sông như cánh cò bay la bay lả đưa nôi 

Không ở đâu yên ấm bằng quê hương
gió chia sẻ ưu tư đất đai lừng lững bóng cha
khói đốt đồng thơm những ngày xưa
mùi rơm mới dậy hương bao mùa cũ
đường làng dáng ai tay dắt tay bồng
ngực đầy eo thon chân dài thôn nữ
trăng lên gió nhắc sang sông người giận không về

Tin cùng chuyên mục