Không có tiền chữa trị khối u bên tai

Ông Nguyễn Văn Huệ (73 tuổi) đang sống cùng vợ là bà Trần Thị Tỵ (68 tuổi) tại thôn 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, gia đình thuộc diện hộ nghèo. 
Ông Nguyễn Văn Huệ
Ông Nguyễn Văn Huệ

Hai vợ chồng có 3 người con, đều đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Theo ông Huệ, từ năm 1968-1973, ông đi bộ đội, hoạt động trên đất bạn Lào. Năm 2017, bên mang tai phải của ông xuất hiện khối u nhỏ giống hạt bắp. Theo thời gian, khối u ngày càng lớn dần và đến nay đã phình to như quả bưởi nhưng vẫn chưa dừng lại.

Để đưa ông Huệ đi chữa trị khắp các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, gia đình đã bán hết tài sản có giá trị, còn vay mượn thêm người thân, xóm giềng. Các bác sĩ xác định khối u lớn đã chèn vào một số dây thần kinh, trong đó đặc biệt là dây thần kinh số 7, việc phẫu thuật cắt bỏ rất khó khăn, tỷ lệ rủi ro cao. Không tiền, không có điều kiện chữa trị, ông chọn cách trở về nhà, hàng ngày sử dụng thuốc nam và kháng sinh, nuôi hy vọng khối u sẽ giảm đau nhức. Thế nhưng khối u ngày càng phình to, bao trùm cả mang tai và vùng cổ, má (ảnh). Hoạt động đi lại, ăn uống, nói năng của ông trở nên khó khăn hơn và ông cũng không làm được việc nặng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-58.

Tin cùng chuyên mục