Khám phá cù lao Câu

Cách đất liền khoảng 7 hải lý, cù lao Câu (còn gọi hòn Cau, thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp, những quần thể đá với nhiều hình dáng kỳ dị luôn thay đổi màu sắc theo mùa. Đây còn là ngôi nhà chung của hàng trăm loài san hô, rùa biển, cá heo, cá voi quý hiếm bậc nhất Việt Nam và thế giới.
Khám phá cù lao Câu

Cách đất liền khoảng 7 hải lý, cù lao Câu (còn gọi hòn Cau, thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp, những quần thể đá với nhiều hình dáng kỳ dị luôn thay đổi màu sắc theo mùa. Đây còn là ngôi nhà chung của hàng trăm loài san hô, rùa biển, cá heo, cá voi quý hiếm bậc nhất Việt Nam và thế giới.

Theo người dân địa phương, sở dĩ có tên cù lao Câu là do trước đây rất nhiều bà con ngư dân hành nghề câu biển quanh khu vực hòn đảo này. Còn nếu nhìn từ trên cao xuống, đảo này trông rất giống hình thù một trái cau, nên tên gọi hòn Cau cũng ra đời từ đó. Với chiều dài chỉ khoảng 1.500m, rộng 700m, du khách có thể dễ dàng khám phá toàn bộ hòn Cau trong một ngày. Để tới được hòn Cau, khách có thể đến bất kỳ cảng cá nào của huyện Tuy Phong để thuê tàu cá ngư dân địa phương với giá khoảng 200.000 đồng cho cả lượt đi và về. Sau khoảng gần 50 phút trên biển, cù lao Câu hiện ra như một bãi đá khổng lồ với nhiều hình thù kỳ thú. Do không có người dân định cư lâu dài, lại ít người đến nên nơi đây còn giữ được nét đẹp trong lành, hoang sơ và thực sự yên bình.

Cù lao Câu hoang sơ, bình dị và có nhiều cảnh đẹp

Cù lao Câu có 7 bãi chính nằm xung quanh là bãi Trước, Tràng Dão, Ăn Cướp, bãi Tiên, bãi Nhất, Mũi Tàu và bãi Lúa. Ở những khu vực này đều có bãi tắm tuyệt đẹp với những dải cát trắng mịn, nước biển trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy. Do trên đảo không có cây lớn, chủ yếu là các cây bụi nên du khách cần trang bị mũ, nón để tránh bị say nắng. Bên cạnh các bãi tắm tuyệt đẹp trên, hòn Cau còn có nhiều địa điểm lý thú khác như hang Yến - nơi chim yến thường bay về làm tổ hay hang Ba Hòn được tạo ra bởi 3 tảng đá lớn dựng đứng, hình dáng rất lý thú… Trên hành trình đi khám phá hòn Cau, chúng ta còn bắt gặp hàng vạn khối đá với nhiều hình dạng, nằm rải rác khắp nơi trên đảo.

Bên cạnh đó, nếu muốn trải nghiệm, khách có thể liên hệ với Trạm khu bảo tồn biển hòn Cau (nằm ngay bãi Nhất) để được các nhân viên hỗ trợ lặn xuống biển ngắm san hô. Và nếu may mắn hơn, khách còn có thể tận mắt chứng kiến cảnh rùa biển đẻ trứng, cảnh rùa con ra đời, hay chiêm ngưỡng đàn cá heo, cá voi lội sóng tung tăng trên biển. Theo ghi nhận, nơi đây có 234 loài san hô, 34 loài thủy sinh vật nằm trong danh mục quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Trong đó, một loài ở mức độ cực kỳ lớn và 11 loài có mức độ rất lớn.

NGUYỄN TIẾN

Tin cùng chuyên mục