Hoa sữa thôi bay

Ông đi rồi trời đã hết tiết thu
Sao đắng lòng một mùi hương hoa sữa
Hà Nội mặc áo tứ thân
Ngơ ngác mùa chim làm tổ
Hoa sữa thôi bay

Nhưng giai điệu mang tên ông
Bay theo mưa buồn phố cổ
Như lửa lặn vào tim
Thành máu huyết mỗi người

Hành trình 86 năm
Hôm nay ông cưỡi hạc về trời
Hoa sữa đã thôi bay
Câu hát còn thắp lửa 
Nghe biển động trong tim
Nghẹn ngào con sóng vỗ
Ngọn lửa hồng vẫn cháy lên
Và biển vẫn hát chiều nay...

Trọn một cuộc đời
Cháy tận cùng những khao khát, mê say
Ông không cam phận con chim họa mi
Hát tiếng hát ngọt ngào, phù phiếm
Những giai điệu vắt từ cuộc đời chinh chiến
Từ máu của sinh linh
Từ ngọn lửa cháy chính mình

Yêu cuộc đời, yêu nước, biết hy sinh
Những giai điệu bắt đầu nỗi đau nhân sinh
Từ nỗi đau đất
Những ngọn hải đăng các ông
Đốt những giai điệu thành tình ca đất nước
Thành huyết quản, thịt xương dân tộc
Lặn mãi vào tim, thành máu thịt cuộc đời
Nuôi nguồn mạch núi sông.

Tiễn biệt nhạc sĩ Hồng Đăng

Tin cùng chuyên mục