Hai vợ chồng cùng bệnh nặng

Hai vợ chồng ông Trần Quỳnh (52 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tố Lan (51 tuổi) sống trong ngôi nhà cũ nát, xập xệ dưới chân núi Hòn Đình cuối thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), đang lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo vì cùng bệnh nặng.
Ông Trần Quỳnh bệnh nặng cần được cứu chữa
Ông Trần Quỳnh bệnh nặng cần được cứu chữa

Tháng 11-2018, ông Quỳnh bị đau dạ dày, nhưng nghèo quá nên ông giấu bệnh, cố cầm cự. Đến tháng 7-2019, bệnh càng nặng, đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, ông mới hay bị khối u ác trong dạ dày. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay. Do khối u quá lớn và có dấu hiệu di căn nên ông Quỳnh phải nằm lại bệnh viện để điều trị. Nhưng không có tiền để trả chi phí xạ trị, ông Quỳnh về nằm nhà tự uống thuốc Nam để kéo dài sự sống (ảnh).

Bà Lan đang bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng cũng phải cố sức chạy vạy kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng. Vợ chồng bà có một người con trai nhưng theo bạn lên Tây Nguyên làm thuê nhiều năm không thấy về. Do quá nghèo cộng thêm bệnh tật nên cả hai vợ chồng không có cơ hội để liên hệ, tìm con. 

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh. 

Tin cùng chuyên mục