Ông Lê Quốc Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền:

“Giúp các bạn trẻ thắp ngọn lửa khát vọng”

Gắn bó với chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” tròn 10 năm, doanh nhân Lê Quốc Phong thừa nhận ông không thể dứt ra hay dừng lại, vì những sẻ chia của ông và những người bạn doanh nhân đã thắp dậy niềm tin về một tương lai tốt đẹp cho nhiều thế hệ sinh viên nghèo học giỏi trên khắp mọi miền tổ quốc...
Ông Lê Quốc Phong và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao học bổng cho các tân sinh viên Tây Nguyên
Ông Lê Quốc Phong và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao học bổng cho các tân sinh viên Tây Nguyên
° Đến với công tác thiện nguyện đã ngót 10 năm, điều gì khiến ông giữ được ngọn lửa nhiệt tình và luôn hào hứng khi đề cập đến chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường”?

- Ông Lê Quốc Phong:
Tôi vẫn cứ có cảm giác như ngày đầu mới đến với chương trình này, vì mỗi năm trôi qua, chúng tôi lại gặp những bạn trẻ mới lạ, hiếu học và điều đó luôn thôi thúc chúng tôi phải bước tiếp vì thế hệ trẻ, vì tương lai của đất nước. Thật ra, giữa cuộc đời đầy những tấm lòng thiện nguyện, chương trình của chúng tôi còn nhỏ bé lắm. Cho nên, những đóng góp vài chục tỷ đồng từ các giải golf gây quỹ cho đến vận động các mạnh thường quân, doanh nhân trong và ngoài nước cũng vẫn chưa đủ, vì xung quanh vẫn nhiều bạn trẻ cần được giúp đỡ, để không dang dở con đường học vấn để có thể giúp người, giúp đời sau này. Chính tấm lòng của những người bạn doanh nhân đã tạo thêm nghị lực, nâng bước cho các bạn sinh viên nghèo vượt qua những trở ngại để vươn tới đỉnh cao của tri thức.
“Giúp các bạn trẻ thắp ngọn lửa khát vọng” ảnh 1 Ông Lê Quốc Phong tích cực với công tác thiện nguyện
° Ông tìm thấy gì trong những chuyến đi trao học bổng khắp các vùng miền đất nước? - Khát vọng được sống và được lĩnh hội đỉnh cao của tri thức. Đấy là điều tôi cảm nhận được nơi những bạn trẻ, tân sinh viên có gia cảnh khó khăn nhưng luôn tìm cách vươn lên để tồn tại và mơ đến một tương lai tốt đẹp. Tôi từng đọc tâm thư của họ - những trái tim giàu nhiệt huyết và kiên định giữa khó khăn; từng đi và chứng kiến nhiều bạn trẻ phải vừa học vừa làm thêm nhiều việc nặng nhọc để kiếm từng đồng tiền phụ giúp gia đình. Chúng tôi chỉ đang cố gắng giúp các bạn trẻ nhóm lên ngọn lửa khát vọng…
°  Nhiều người ví đây là “Cuộc hành trình của yêu thương”…

- Chính thế. Chúng tôi đã dốc hết tâm can vào từng chương trình của CLB Nghĩa tình Quảng Trị, của quỹ học bổng Tiếp sức đến trường và nhiều quỹ khuyến học; cùng các cơ quan truyền thông tổ chức tặng học bổng ở nhiều địa phương khác nữa. Các bạn trẻ Quảng Trị nói riêng và hàng triệu bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn khác nói chung trên khắp Việt Nam cần được chăm lo, giúp đỡ. Sống là phải cho đi, đừng quan tâm mình nhận lại được gì. Trong 10 năm, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước, Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” đã đón nhận với tổng số tiền đóng góp gần hàng chục tỷ đồng, qua đó đã trao khoảng 10.000 suất học bổng cho các bạn sinh viên đến với giảng đường đại học. Mỗi suất học bổng trao cho các em tuy không lớn, nhưng chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ nhỏ này cùng với quyết tâm và nghị lực vượt gian khổ, các em sẽ trưởng thành hơn.

° Có thể nói, Bình Điền không chỉ là người bạn của nhà nông, mà còn là bạn đồng hành của nhiều thế hệ trẻ Việt Nam… 

- Chúng tôi đã đến với từng chương trình của CLB Nghĩa tình Quảng Trị, của Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường”  và nhiều quỹ khuyến học; cùng các cơ quan truyền thông tổ chức tặng học bổng ở nhiều địa phương. Nhiều năm nay, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước, Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” đã tiếp nhận hàng chục tỷ đồng; đã trao khoảng 10.000 suất học bổng cho các bạn sinh viên. Riêng Công ty CP Phân bón Bình Điền luôn hướng đến việc thể hiện trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi quan tâm đến người nông dân nghèo; đến những cô bé, cậu bé hiếu học và học giỏi nhưng thiếu điều kiện để phát triển…
* Tại lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 11 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL diễn ra hôm 30-9, 264 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng. Trong đó có 252 suất trị giá 7 triệu đồng/suất và 12 suất trị giá 10 triệu đồng/suất. Giáo sư Phan Lương Cầm - phu nhân Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - cũng đã trao cho tân sinh viên ngành y Mai Thị Mỹ Duyên 10 triệu đồng; sinh viên Đoàn Việt Anh, Phan Văn Tìm, mỗi em 5 triệu đồng. Riêng Quỹ khuyến học Vinacam sẽ hỗ trợ 2 sinh viên Mỹ Duyên và Văn Tìm suốt những năm đại học, mỗi năm 7 triệu đồng.
“Giúp các bạn trẻ thắp ngọn lửa khát vọng” ảnh 2 Lễ trao học bổng cho tân sinh viên nghèo tại 11 tỉnh ĐBSCL năm 2017
* Tối 3-10, Nhà hát HTV, Báo Tuổi Trẻ, Đài truyền hình TPHCM phối hợp cùng 7 tỉnh thành đoàn khu vực Đông Nam bộ đã tổ chức lễ trao 276 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”. Riêng trong năm 2017, đây là đợt trao học bổng lần thứ 12. Tổng kinh phí lần này hơn 1,9 tỉ đồng được trích từ nguồn đóng góp, tài trợ của Giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường” (do Công ty CP phân bón Bình Điền, VTV9, Báo Tuổi Trẻ và Công ty Golf Long Thành phối hợp tổ chức), Quỹ khuyến học Vinacam, Ủy ban Tương trợ người Việt Nam tại Đức, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op), Công ty TNHH TM-DV Nụ Cười Vui, giáo sư Phan Lương Cầm, cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm…

Tin cùng chuyên mục