Giữa khuya, con trai tưới xăng đốt chết cha ruột

Do mâu thuẫn chuyện gia đình, đêm khuya người con trai lấy can xăng 5 lít đổ lên người cha ruột và nền nhà rồi châm lửa đốt khiến 3 người bị bỏng nặng, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Ngày 9-6, thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã chuyển hồ sơ vụ án “Giết người” xảy ra vào đêm ngày 5-6 tại khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) lên Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, vào đêm ngày 5-6, ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi, ở khu phố Tân Hòa, phường Nhơn Hòa) đi nhậu về thì có xảy ra mâu thuẫn với con trai là Nguyễn Minh Tới (21 tuổi).

Đến 23 giờ đêm cùng ngày, Tới lấy 5 lít xăng trong can nhựa, tưới vào người của cha mình và nền nhà rồi bật quẹt gas đốt lửa. Khi lửa bùng phát trên người, ông Lợi bật dậy lăn lộn khắp nhà kêu cứu. Lúc này, bà Lê Thị Rớt (51 tuổi, vợ ông Lợi) và cháu Nguyễn Minh Thuận (10 tuổi, con ông Lợi) xông tới dập lửa cứu chồng và cha.

Do ngọn lửa kèm theo xăng bùng cháy dữ dội nên ông Lợi bị bỏng rất nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Vụ cháy cũng khiến bà Rớt, Thuận và cả Tới bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Đến khoảng 0 giờ ngày 8-6, ông Lợi do bị bỏng toàn thân với những vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện vụ án đã được chuyển qua cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định thụ lý và giải quyết theo đúng thẩm quyền…

Tin cùng chuyên mục