Giấc mơ đồng ruộng

Con gặp lại giấc mơ đồng ruộng
Khi đã trở về ngủ giấc bình yên
Bên con cua đồng giương mắt dọa miền thơ
Gốc rạ khô nán lại đợi mùa
Bố bừa tãi, nắng tháng mười thành hạt
Giấc mơ đồng ruộng

Con gặp lại giấc mơ đồng ruộng
Sau bao ngày giấc ngủ chẳng sâu
Bụi bặm cả ước giữa chốn thị thành
Bà tiên cũng trốn vào vỏ ốc.


Trở lại đi hỡi chuồn chuồn cắn rốn
Ta đã bơi ngấp ngoải giữa hồ đầy
Cố với tay về bờ không với nổi
Cọng rơm khô mùa rơi rớt 
quặn lòng


Ta gặp lại giấc mơ đồng ruộng

Tin cùng chuyên mục