Gia đình có 2 con bệnh nặng

Chống chọi với bệnh suy thận, em Trần Thị Thảo My (ảnh, 13 tuổi, thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phải bỏ học từ 2 năm trước. Bệnh của Thảo My trở nặng, biến chứng sang nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Phải chạy thận 3 lần/tuần khiến cơ thể vốn đã nhỏ nhắn của em thêm gầy gò, xanh xao. 

Chị Hoàng Thị Thúy (44 tuổi, mẹ Thảo My) cho biết, do em còn nhỏ, bác sĩ chỉ định phẫu thuật đặt ống cầu thận duy trì sự sống thêm năm nữa mới thay thận được.

Anh trai của My là Trần Cảnh Huy (đang học lớp 12) bị dị tật xương sườn bẩm sinh, phải khám và uống thuốc liên tục. Ngoài mấy sào ruộng trồng lúa, chị Thúy và chồng, anh Trần Văn Hạnh còn có đồng ra đồng vào nhờ chiếc xe kéo tự chế, ai thuê thì làm.

Gia đình có 2 con bệnh nặng ảnh 1

Giờ, chị Thúy thường xuyên đưa con đi bệnh viện chạy thận nên mọi chi phí cho 2 con dồn hết lên vai anh Hạnh. “Mỗi kỳ chạy thận, vợ chồng tôi lại chạy đôn chạy đáo vay tiền. Nợ nần không biết bao giờ mới có trả, nói gì đến chi phí thay thận”, chị Thúy nghẹn ngào.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-49.

Tin cùng chuyên mục