Tác giả – diễn viên Thanh Phương

Đường chưa tới đích...

Mấy ngày nay, cả giới sân khấu – điện ảnh và công chúng hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước tin “Thanh Phương mất rồi!”. Thanh Phương hãy còn quá trẻ – sinh năm 1977, một chàng trai khỏe mạnh, yêu đời, vậy mà đã đột ngột ra đi đúng ngày 30 Tết…!!
Đường chưa tới đích...

Mấy ngày nay, cả giới sân khấu – điện ảnh và công chúng hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước tin “Thanh Phương mất rồi!”. Thanh Phương hãy còn quá trẻ – sinh năm 1977, một chàng trai khỏe mạnh, yêu đời, vậy mà đã đột ngột ra đi đúng ngày 30 Tết…!!

Đường chưa tới đích... ảnh 1

Diễn viên Thanh Phương (giữa) vai Văn trong phim “Giọt đắng”.

Tối 30 Tết, qua điện thoại, anh Huỳnh Anh Tuấn – Giám đốc Sân khấu Kịch IDECAF - kể với tôi, giọng nghẹn ngào: “Thanh Phương mất đột ngột quá em à! Cách nay mấy ngày, cả Thanh Phương, Thành Lộc, Vũ Minh còn cùng đi chơi ở Hà Nội, vậy mà giờ này… Đúng lý ra 13 giờ chiều nay, Thanh Phương sẽ bay vào TPHCM để chiều mùng 1 Tết diễn vở Hợp đồng mãnh thú. Nhưng lúc 11 giờ, Phương sửa soạn đi ra sân bay thì bị đột tử…”.

Có lẽ, khi nghe hung tin này, đâu chỉ riêng gì ông bầu Huỳnh Anh Tuấn nghẹn ngào, mà bất kỳ ai từng xem kịch anh diễn, anh viết, xem phim anh đóng đều có chung tâm trạng như thế! Thanh Phương hãy còn quá trẻ, con đường nghệ thuật anh đang đi còn rộng thênh thang đón đợi sự chín mùi tài năng của anh, vậy mà… Khi nhắc đến Thanh Phương, công chúng mộ điệu đều nhớ đến một anh chàng nói giọng Bắc đặc sệt giữa dàn diễn viên nói giọng Nam. Có lần Thanh Phương tâm sự: “Thấy tôi nói giọng Bắc, một số người khuyên nên tập nói giọng Nam để khán giả TPHCM dễ nghe, dễ đồng cảm. Nhưng với tôi, một “Bắc kỳ con”, nói giọng Bắc mới là tôi chứ!” .

Quả thật như vậy, chính từ nét riêng của mình, Thanh Phương đã dò dẫm từng bước, xây đắp ước mơ của mình trên mảnh đất Sài Gòn “đất lành chim đậu”. Trên sân khấu kịch IDECAF, Thanh Phương thể hiện rất nhiều vai diễn. Nhưng khi nhắc đến anh, khán giả khó quên được hình ảnh của một cậu bé tên Bồng sống lang thang hè phố, lúc nào cũng ước mong có mẹ, có cha trong vở Trái tim nhảy múa. Bồng của Thanh Phương rất đỗi chân phương, mộc mạc, gợi cho người xem nhiều cảm xúc. Mấy năm gần đây, ngoài biểu diễn kịch, Thanh Phương còn viết kịch bản sân khấu thiếu nhi “Ngày xửa, ngày xưa” và có nhiều vở còn tạo nên “cơn sốt vé” như: Aladin và đủ thứ thần, Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi, Nàng Bạch Tuyết lạc bảy chú lùn, Hoàng tử Ai Cập… Bên cạnh đó, Thanh Phương còn viết kịch bản phim độc quyền (cùng tác giả Cao Tuấn) cho Hãng Vifa với các phim KTX (dài 60 tập), Đam mê (dài 40 tập) đang phát sóng trên Đài Truyền hình TPHCM…

Có thể nói, với những gì Thanh Phương đóng góp trong thời gian gần đây, đã phần nào khẳng định sức trẻ, tài năng của một tác giả, diễn viên trẻ trên sân khấu – điện ảnh hôm nay. Nhưng… giờ thì, Thanh Phương không còn trở lại TPHCM nữa rồi – nơi mà anh luôn nghĩ là quê hương thứ hai của mình, tài năng của anh vừa đang độ chín, còn hứa hẹn biết bao tâm huyết cống hiến cho đời, vậy mà anh đãõ vĩnh viễn ra đi. Sao quá đột ngột, quá vội vã vậy Thanh Phương? Mới trước tết mấy ngày, trên Báo SGGP 12 Giờ còn đăng bài phỏng vấn bạn, với những lời tâm sự, những lời bộc bạch rất đỗi chân tình. Không ngờ, đó lại là bài trả lời phỏng vấn cuối cùng của Thanh Phương…

Thanh Phương mất đi, đâu chỉ Sân khấu Kịch IDECAF mất đi một diễn viên tài hoa, một tác giả chịu tìm tòi cái mới, mà còn để lại một chỗ trống khó bù đắp với đạo diễn trẻ Vũ Minh. Từ đây, Vũ Minh thiếu vắng tác giả ăn ý trong chương trình “Ngày xửa, ngày xưa”, biên kịch Cao Tuấn thiếu một người bạn cùng sát cánh với mình xây dựng kịch bản phim… và các trẻ nhỏ không còn được xem những vở kịch thiếu nhi vui nhộn, giàu tính nhân văn của chú Thanh Phương nữa rồi!! Có lần bạn tâm sự: “Tôi vào Nam để được nổi tiếng!”. Rồi bạn lại bảo: “Giờ này, có người nói tôi đã nổi tiếng, nhưng tôi thấy mình chỉ mới bắt đầu chặng đường đầu tiên”. Chặng đường nghệ thuật ấy bạn đã đi, đang đi với biết bao kỳ vọng của mọi người. Sao bạn có thể dừng lại đột ngột nửa đường không tới đích… Rồi đây, sân khấu TPHCM sẽ vắng đi một giọng Bắc dễ thương của “thằng Bắc kỳ con”, nhớ lắm Thanh Phương ơi…

Đỗ Hạnh

  • Tham gia đóng những vở kịch:

- Trái tim nhảy múa
- Ngôi nhà anh túc
- Cưới vợ cho ai?
- Tình yêu không thiên đường
- Tôi là ai?
- Hợp đồng mãnh thú
… cùng nhiều vở kịch thiếu nhi khác.

  • Viết kịch bản các vở kịch thiếu nhi:

- Công chúa Chích Chòe
- Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi
- Aladin và đủ thứ thần
- Cậu bé rừng xanh
- Hoàng tử Ai Cập
- Nàng Bạch Tuyết lạc bảy chú lùn
- Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh
- Huyền thoại Thánh Gióng
- Cô bé Tí Hon lạc vào xứ sở thần tiên

  • Những vai diễn nổi bật trên các phim:

- Dũng - Công ty thời trang
- Lợi - Miền đất phúc
- Luân - Mùi ngò gai
- Văn – Giọt đắng

  • Viết kịch bản phim (cùng Cao Tuấn):

- KTX
- Đam mê

* Ngoài ra, Thanh Phương còn tham gia dẫn chương trình trên truyền hình.

Tin cùng chuyên mục