Dự tiệc tất niên, một phụ nữ bị chém đứt lìa cánh tay

Đang dự tiệc tất niên, nhìn thấy em trai mình bị hàng xóm cầm dao rượt đuổi, chị L.T.K.Q. liền chạy đến can ngăn thì bị chém đứt lìa bàn tay trái.

Ngày 21-1, lãnh đạo Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết sau ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ đồng hồ, bệnh nhân L.T.K.Q. (36 tuổi, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định) hiện đã tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định.

Các bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe bệnh nhân L.T.K.Q.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20-1, trong lúc đang dự tiệc tất niên, chị Q. nhìn thấy em trai mình bị hàng xóm rượt chém nên đã can ngăn thì bị chém đứt lìa cánh tay trái.

21 giờ cùng ngày (20-1), chị Q. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, mặt nhợt nhạt, bị choáng...

Phía gia đình cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, một số người thân đã kịp thời băng bó vết thương và bảo quản cánh tay của chị Q. rồi đưa đến bệnh viện.

Ca phẫu thuật, nối lại cánh tay của bệnh nhân Q. kéo dài 7 giờ đồng hồ. Nhóm bác sĩ tham gia phẫu thuật gồm bác sĩ Nguyễn Kế Lạc, Huỳnh Thanh Ban, Lê Tấn Phước, Huỳnh Hữu Thiện…

Đến sáng 21-1, bàn tay của bệnh nhân Q. đã hồng ấm trở lại, các ngón tay cử động lại...

Theo bác sĩ Nguyễn Kế Lạc, các bác sĩ đã tiến hành nối lại 2 xương ống tay, nối lại toàn bộ mạch máu (2 động mạch, 4 tỉnh mạch) và nối lại toàn bộ các dây thần kinh, gân cơ...

Sáng 21-1, bàn tay của bệnh nhân Q. đã hồng ấm trở tại, các ngón tay đã cử động lại được.

Bác sĩ Lạc cho biết thêm, khi gặp các trường hợp như đứt tay, chân..., người nhà cần phải bình tĩnh, lấy khăn vải bọc lại phần cơ thể bị đứt rời (tay, chân...) cho vào túi ni lông, rồi phong kín lại, không được để tiếp xúc với nước, nước đá... Sau đó, người nhà cho túi ni lông có phần cơ thể bị đứt lìa vào thùng đá để bảo quản rồi đem đến bệnh viện để nối lại.

Tin cùng chuyên mục