Đoàn kỵ binh trên thao trường

Giữa trưa tháng 6, chúng tôi tìm lên Trại nuôi ngựa Bá Vân (nằm ở ngoại ô TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) để tìm hiểu quá trình nuôi, chăm sóc và thuần dưỡng những chú ngựa thuộc “biên chế” Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh. 

Trại rộng khoảng 4ha, gồm khu nhà điều hành, ăn ở, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, khu chuồng trại, bãi chăn thả, huấn luyện... Tại đây có 109 con ngựa, trong đó có 30 ngựa sinh sản và 4 ngựa con mới ra đời.

Đại tá Nguyễn Huy Hạnh, Trưởng Phòng Hướng dẫn, sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, kiêm Đoàn trưởng Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, chia sẻ, hàng ngày, các chiến sĩ phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho một ngày tập luyện cùng ngựa.

Mỗi ngày, khoảng 70 con ngựa sẽ được huấn luyện theo khung giờ cố định (từ 7 giờ đến 10 giờ 30 và từ 14 giờ đến 16 giờ). Ngựa được chăm sóc kỹ lưỡng, thăm khám theo định kỳ hàng ngày. Mỗi con ngựa huấn luyện có thể chạy nước đại với tốc độ 70-80km/giờ và trên mình mang trọng tải hơn 100kg.

Đoàn kỵ binh trên thao trường ảnh 1 Huấn luyện ngựa nghiệp vụ là lĩnh vực rất mới, đòi hỏi những quy trình huấn luyện đáp ứng đúng yêu cầu 
Đoàn kỵ binh trên thao trường ảnh 2 Đóng móng cho ngựa, một yêu cầu khó vì ngựa hầu như không nghe lời 
Đoàn kỵ binh trên thao trường ảnh 3
Đoàn kỵ binh trên thao trường ảnh 4 Ngựa nghiệp vụ được thực hành với đủ mọi địa hình, chướng ngại vật 
Đoàn kỵ binh trên thao trường ảnh 5 Chăm sóc ngựa
Đoàn kỵ binh trên thao trường ảnh 6 Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh phục vụ hoạt động diễu binh diễu hành, tuần tra kiểm soát, giải tán đám đông, truy bắt tội phạm mà các phương tiện khác không thể đi tới được
Đoàn kỵ binh trên thao trường ảnh 7

Tin cùng chuyên mục