Đi qua cầu không lan can, cháu nhỏ 7 tuổi bị nước cuốn mất tích

Sáng nay, bà K.N. (Đơn Dương, Lâm Đồng) chở theo 2 con đi qua cầu Ông Thiều thì bất ngờ bị ngã ra cầu, bị thương. Do cầu không có lan can, cháu K.M. (7 tuổi) bị rớt xuống dòng nước chảy xiết và mất tích.

Đi qua cầu không lan can, cháu nhỏ 7 tuổi bị nước cuốn mất tích ảnh 1 Cầu Ông Thiều, nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Ngày 7-10, một vụ nước cuốn trôi người dân xảy ra tại khu vực cầu Ông Thiều, nối thị trấn Thạnh Mỹ với các xã Tu Tra và Ka Đơn (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) khiến 1 người mất tích, 2 người bị thương.
Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày bà K.N. (ngụ tại thôn Suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) chở theo 2 con đi qua cầu Ông Thiều (thuộc thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, huyện Đơn Dương) thì bất ngờ bị ngã ra cầu bị thương. Do cầu không có lan can, cháu K.M. (7 tuổi) bị rớt xuống dòng nước chảy xiết và bị cuốn trôi ngay sau đó.
Phát hiện sự việc, người dân đã đưa 2 mẹ con bà K.N. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương.
Đến trưa 7-10, lực lượng Công an huyện Đơn Dương cùng với các xã lân cận vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cháu K.M..
Được biết, cầu ông Thiều là cầu sắt, bắc qua sông Đa Nhim nối từ thị trấn Thạnh Mỹ đi xã Ka Đơn, Tu Tra (huyện Đơn Dương). Hiện nay, cầu bị xuống cấp nghiêm trọng, thanh chắn hai bên cầu không còn.

Tin cùng chuyên mục