Dí hoài không kịp

- Mấy năm trước, xứ mình loay hoay tìm cách giải quyết chuyện thiếu điện, do nhu cầu tiêu thụ vượt hẳn so với nguồn cung. Rồi khi một loạt nhà máy điện mặt trời nối lưới, cộng với nhiều dự án điện mặt trời áp mái tăng vọt, công suất tổng nguồn cung tăng đột biến khiến Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đau đầu. 

- Ủa, tưởng chỉ thiếu điện mới oải, chớ dư thì phải mừng chớ?

- Đâu có phải vậy, vì điện là thứ hàng hóa đặc biệt, đâu có đóng gói tồn trữ hay cất kho được. Công suất phát điện “bội thực” sẽ gây quá tải hệ thống điều độ, có thể dẫn tới những rủi ro lớn. Nhu cầu tiêu thụ điện năm vừa rồi nguội bớt do ảnh hưởng dịch, mà phát điện lại tăng, dẫn đến dư thừa trên diện rộng. Bởi vậy, ngành điện đang phải chật vật thực hiện cho được chuyện vận hành hệ thống an toàn, ổn định. 

- Vậy cái dư hiện tại còn ảnh hưởng tiếp thế nào nữa?

- Dư cung sẽ tác động dây chuyền, nên một loạt nhà máy đang sản xuất điện phải cắt giảm công suất. Những dự án điện chuẩn bị nối lưới cũng phải xếp hàng chờ dài dài. Mà khi không bán được điện làm ra, họ đâu có nguồn tiền để trả nợ vay ngân hàng. Tùm lum thứ khác sẽ phát sinh đâu có dễ gỡ.

- Vậy cái gốc là quy hoạch kém, không dự báo được tình hình. Cứ để sinh chuyện rồi mới dí thì dí hoài không kịp.

Tin cùng chuyên mục