Dấu xưa đến với Báo SGGP

Ngày 18-12, tại trụ sở Báo SGGP, vở kịch Dấu xưa (kịch bản: Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc) của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM đã tổ chức suất diễn phục vụ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên của báo. 
Đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP chúc mừng tập thể diễn viên của Dấu xưa. Ảnh: TƯỜNG VY
Đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP chúc mừng tập thể diễn viên của Dấu xưa. Ảnh: TƯỜNG VY
Đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vở kịch Dấu xưa tái hiện hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được dàn dựng hấp dẫn và thu hút người xem. Những tình tiết của câu chuyện khéo léo đan xen giữa cũ và mới, giữa quá khứ và hiện tại. Thông qua câu chuyện, những vấn đề của xã hội như quản lý ruộng đất, giải quyết bức xúc của người dân trong giải tỏa đất đai, công tác dân vận, căn bệnh thành tích, quan liêu, làm việc kiểu rập khuôn hình thức, sử dụng và bố trí cán bộ, lãng phí của công… đã mang lại những bài học không bao giờ cũ. Đặc biệt, sự hóa thân của NSƯT Thanh Điền với vai Bác Hồ, đã thể hiện phong cách, thần thái của Người qua những hình ảnh bình dị, gần gũi. Vở diễn còn có sự tham gia của NSƯT Mỹ Uyên, các nghệ sĩ Thái Kim Tùng, Chánh Trực, Lê Vinh, Cao Việt Hưng, Quốc Trung… Ra đời năm 2010, kịch bản Dấu xưa đã được nhận giải thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM. Sau khi được chỉnh sửa, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM đã đầu tư dàn dựng vở vào cuối năm 2016, công diễn từ đầu năm 2017. Đến nay, Dấu xưa đã có trên 30 suất diễn phục vụ cán bộ công chức, sinh viên học sinh và công nhân lao động tại các cơ quan đơn vị, các quận huyện của TP, doanh nghiệp, trường học, các khu công nghiệp, khu chế xuất của TP.

Tin cùng chuyên mục