Chồng bà Cúc, ông Ngô Hữu Tánh (70 tuổi), gần như kiệt sức sau nửa ngày đi bộ khắp mọi ngả đường giữa trời nắng nóng để bán vé số dạo. Trở về nhà, ông liền đến đầu giường hỏi han, rồi vội đi nấu chén cháo nóng bón cho vợ ăn bữa chiều. Ông nói không ra hơi: “Bệnh tình vợ tôi nặng quá, mỗi tuần phải đến bệnh viện chạy thận nhân tạo 2 lần. Giờ chỉ biết cầu nguyện cho bà ấy qua được bệnh tật, tình chồng nghĩa vợ, đời này tôi gắng lo bà ấy cho trọn”.
Con cái đã lập gia đình đều khó khăn về kinh tế, trước, ông bà lay lắt nuôi nhau bằng mấy sào ruộng và vài đồng bạc lẻ kiếm được từ công việc bán vé số dạo mưu sinh. Từ dạo bà Cúc lâm bệnh, thêm dịch Covid-19 lại khiến việc bán vé số gặp khó khăn; cái gì trong nhà có thể cầm cố, chỗ nào vay mượn được, ông Tánh đều đã xoay xở để có tiền thuốc men điều trị cho vợ.
Cách đây gần 2 tháng, ông Tánh chẳng may trượt chân ngã khi vội trở về nhà lúc trời đổ mưa, nay 2 đầu gối còn yếu, đi lại khó khăn. Cuộc sống của hai vợ chồng già như ngọn đèn treo trước gió.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.
Tin cùng chuyên mục

Nhà nghèo, con mắc bệnh u não

Hoàn cảnh đáng thương của 3 cháu bé mồ côi

Khánh kiệt vì bệnh tật

Chồng bị tai nạn, vợ ung thư di căn

Chồng đột tử trong lúc chăm vợ mắc bệnh nan y

Nữ sinh nhà nghèo mắc bệnh nan y

Tai họa cùng lúc ập đến một gia đình

Vợ tật nguyền, chồng lao phổi nặng

Xót thương bé gái mắc bệnh nan y
