Công dân đầu tiên của TPHCM năm Mậu Tuất

Đúng thời khắc giao thừa, một bé trai nặng 3,8kg, con của sản phụ Võ Thị Ý Lan (42 tuổi, ngụ quận 10) chào đời và trở thành công dân đầu tiên của TPHCM năm Mậu Tuất 2018 (ảnh).
Công dân đầu tiên của TPHCM năm Mậu Tuất
Trước đó, vào ngày 15-2 (30 tết), sản phụ được gia đình đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Hùng Vương, thai phụ chuyển dạ ngay thời điểm giao thừa. Êkíp bác sĩ trực của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật bắt con. Bé trai nặng 3,8kg, chiều dài 50cm, sinh vào đúng 0 giờ ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất. 
Tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, khi pháo hoa năm mới tưng bừng nổ vang, con gái chị Lương Thanh Tr., (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cũng cất tiếng khóc chào đời. Trước đó một ngày, chị Tr. nhập viện.
Sau khi thăm khám, xác định sản phụ Tr., nằm trong nhóm thai kỳ nguy cơ cao cho cả mẹ và con do sản phụ mang thai 40 tuần/con so, ngôi mông, ối vỡ sớm. Cuộc phẫu thuật lấy thai được tiến hành vào lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.
Đúng thời khắc giao thừa năm Mậu Tuất 2018, con gái đầu lòng của gia đình chị Tr., đã cất tiếng khóc chào đời. Em bé nặng 3,2kg, xinh xắn và bụ bẫm. 

Tin cùng chuyên mục