Con đường cà phê đèn mờ

Qua đường dây nóng Báo SGGP, bạn đọc phản ánh: Chỉ trên đoạn đường khoảng 2km, từ ngã ba đường Ngô Chí Quốc - Bình Hòa (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM) đến cổng Khu chế xuất Linh Trung 2, có hơn 10 quán cà phê đèn mờ. 
Các quán này đều không có tên quán, chỉ rộng chừng 30m2, bày biện sơ sài, với bồn cây xanh và một vài bộ ghế. Các tiếp viên ngồi ở cửa phía trước chờ khách. Khi có khách chạy xe vào quán, quán sẽ khóa cửa để tiếp viên “phục vụ” tại chỗ. Hoạt động mua bán dâm tại khu vực này khá tấp nập, công khai, khiến người dân địa phương rất bất bình. 
Từ thông tin của bạn đọc, phóng viên Báo SGGP đã gặp Trung tá Lại Văn Mỵ, Trưởng Công an phường Bình Chiểu, phản ánh sự việc này và được cho biết, lực lượng công an thường xuyên phối hợp với các tổ công tác của phường tổ chức kiểm tra các quán cà phê có dấu hiệu vi phạm. Từ đầu năm đến nay đã kiểm tra lập biên bản xử lý, nhưng chỉ mới ở mức thu giữ bàn ghế của các quán vi phạm. 

Tin cùng chuyên mục