Cô y sĩ nghèo bị suy tim nặng

Nguyễn Thúy Hồng Vy (ảnh, 25 tuổi, trú tại tổ 3, thôn Trung, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) gia cảnh nghèo khổ nhưng vẫn cố gắng vươn lên học tập. 
Cô y sĩ nghèo bị suy tim nặng

Năm 2017, Vy tốt nghiệp y sĩ Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn và về phục vụ tại bệnh viện địa phương. Song, niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống.

Tháng 3-2019, Vy bị mệt, khó thở, ngất xỉu, nước da tái tím, nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, rồi Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Kết quả ở 2 bệnh viện đều xác định Vy bị suy tim nặng, di căn bướu cổ, tăng áp động mạch phổi, nhiễm khuẩn đường tiết niệu. 

Anh Nguyễn Đức Thọ (45 tuổi, cha em Vy) buồn bã cho biết, cách đây 10 năm, Vy có dấu hiệu bệnh tim nhưng vì gia đình nghèo, kinh tế quá khó khăn nên không chạy chữa căn cơ cho con được.

“Giờ thì bệnh đã quá nặng rồi, gia đình ân hận lắm. Thời gian qua, cháu Vy nằm viện, bao nhiêu tiền dành dụm đều dùng chữa chạy cho con. Suốt thời gian cháu Vy nằm viện, vợ chồng tôi thay nhau ở bệnh viện cùng con, không làm gì để có tiền. Tôi phải vay mượn thêm người thân, bạn bè khoảng 30 triệu đồng để lo trang trải viện phí. Giờ, tiền bạc hết sạch nên phải đưa cháu về nhà”, anh Thọ bùi ngùi. 

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, mẹ Vy, tiếp lời: “Nhìn thấy con nằm thân hình chỉ còn da bọc xương, nói không được, thở mệt, không ăn uống, luôn chảy nước mắt, làm tôi chỉ biết khóc theo. Gia đình tôi không biết cầu cứu đến ai, chỉ còn hy vọng đến tấm lòng nhân ái của cộng đồng, chung tay giúp đỡ để có tiền chữa bệnh cho con”. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục