Cô gái nghèo bị bỏng toàn thân

Em Mai Thị Tú Trinh (19 tuổi, ngụ tại xóm 4, thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) hàng ngày kiếm sống bằng việc làm thuê ở một cơ sở hấp cá cơm tại địa phương. Chẳng may, vào cuối tuần qua, em bị ngã vào nồi nước sôi hấp cá, bỏng đến 90% cơ thể.

Do vết bỏng quá nặng, nên tình trạng của em Trinh lúc này hết sức nguy kịch. Thu nhập của hai vợ chồng (cùng làm thuê tại cơ sở hấp cá cơm) chỉ đủ nuôi đứa con trai 2 tuổi và đắp đổi qua ngày.

Tai nạn xảy ra khiến hoàn cảnh khó khăn lại càng trở nên bế tắc hơn, trong khi gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo. Để có tiền đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu, anh Nguyễn Anh Huy (chồng Trinh) phải vay mượn bà con hàng xóm mỗi người một ít, cũng chỉ đủ tiền xe và chi phí ban đầu. Hiện em Trinh đang được điều trị tại Khoa Bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình cảnh hết sức khó khăn. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục