Chồng ung thư, vợ mù, nuôi con 3 tháng tuổi

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Hiệp, khi chị Hạnh đang giữ ống truyền để chồng mình rót nước vào dạ dày, thay vì uống (ảnh). Nhìn đứa trẻ hơn 3 tháng tuổi nằm chỏng chơ trên tấm khăn trải giữa nhà, mọi người đều thấy xót xa.

Ông Trần Ngọc Anh (82 tuổi, cha chị Hạnh, trú ở phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum) buồn bã kể: “Tháng 9-2018, con gái tôi là Trần Thị Hạnh (34 tuổi) xây dựng gia đình với anh Huỳnh Nguyên Hiệp (47 tuổi). Dù tôi và gia đình anh Hiệp không nhất trí, nhưng hai đứa nhất quyết nên buộc lòng tổ chức bữa cơm để hai đứa về ở với nhau. Tháng 4-2019, Hạnh sinh được bé gái đặt tên là Huỳnh Phúc An. Từ khi mang thai đến nay, Hạnh nghỉ ở nhà. Còn Hiệp, năm 2000 bị bệnh ung thư hàm phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ hàm dưới. Vì cắt bỏ hàm và khâu miệng, nên mỗi khi ăn uống phải bơm thức ăn và rót nước vào cái ống dẫn đến dạ dày”.

Chồng ung thư, vợ mù, nuôi con 3 tháng tuổi ảnh 1
Hiện nay, vợ chồng Hiệp - Hạnh sống qua ngày nhờ khoản tiền 945.000 đồng/tháng do Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum hỗ trợ. Hai vợ chồng ông Trần Ngọc Anh cũng được hỗ trợ tiền chăm sóc người khuyết tật (vợ chồng con gái) 270.000 đồng/tháng. Cả gia đình 5 người chỉ sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi đó.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục