Chồng sống thực vật, vợ con lao đao

Ngay trước Tết Nguyên đán, trong lúc đi ghe đánh bắt ven bờ biển, anh Nguyễn Văn Công (50 tuổi, ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đột nhiên bị xuất huyết não. 
Anh Nguyễn Văn Công bị liệt nửa người, phải sống đời thực vật
Anh Nguyễn Văn Công bị liệt nửa người, phải sống đời thực vật

Dù được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre) nhưng anh vẫn bị liệt nửa người, phải sống đời thực vật, vĩnh viễn mất sức lao động. Gia đình anh Công (vợ là chị Nguyễn Thị Vẹn) thuộc diện cận nghèo, chỉ có căn nhà nhỏ, không có đất canh tác, sản xuất, sống nhờ vào nghề đánh bắt gần bờ.

Mất đi trụ cột gia đình, một mình chị Vẹn gánh vác mọi việc trong nhà và lo cho 3 đứa con.

Chị bộc bạch: “Vợ chồng tôi sáng chiều 2 buổi đi ghe, ngày nào đắp đổi ngày đó, tai ương ập đến bất ngờ khiến gia đình thực sự bế tắc. Tôi chỉ mong có sức làm lụng, cho các con đi học để sau này có cái nghề nuôi sống bản thân”.

Vượt qua cửa tử nhưng phần đời còn lại của anh Công hoàn toàn phụ thuộc, tất cả đều trông cậy vào chị Vẹn. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để chị Vẹn có thêm nghị lực lo cho chồng và nuôi 3 con nhỏ ăn học thành người.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-27.

Tin cùng chuyên mục