Chồng giết vợ và tình địch rồi bỏ trốn

Duy mang theo dao tới nhà vợ để "nói chuyện hàn gắn tình cảm" thì thấy ông Đ. nên cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Duy dùng dao đâm ông Đ. nhiều nhát vào người rồi đuổi theo đâm vợ bị thương.

Ngày 2-12, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra truy bắt đối tượng Phạm Văn Duy (SN 1973, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, trú huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, chiều ngày 1-12, người dân sinh sống ở ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà của bà L. (SN 1979) nên vội vàng chạy qua.

Khi vừa qua tới nơi, người dân phát hiện ông T.B.Đ. (SN 1954, ngụ quận 12, trú huyện Hóc Môn) nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Cạnh đó là bà L. cũng bị thương tích.

Chưa hết bàng hoàng, người dân phát hiện Duy cầm con dao và bỏ chạy khỏi nhà bà L.. 

Người dân vội đưa ông Đ. và bà L. đi cấp cứu ở bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng ông Đ. đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra.

Bước đầu, công an xác định Duy và bà L. là vợ chồng và có 2 người con. Duy nghiện ma túy nên thường xuyên kiếm chuyện với bà L. nên bà đã dọn qua căn nhà ở ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM chờ làm thủ tục ly hôn. Tại đây, bà L. sống chung với ông Đ. như vợ chồng và có con chung. 

Duy đã nhiều lần tìm tới nhà của vợ mình để xin tiền sử dụng ma túy và có thấy ông Đ. nên cũng có cự cãi.

Chiều 1-12, Duy mang theo dao tới nhà vợ để "nói chuyện hàn gắn tình cảm" thì thấy ông Đ. nên cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Duy dùng dao đâm ông Đ. nhiều nhát vào người rồi đuổi theo đâm vợ bị thương. Sau đó, Duy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tin cùng chuyên mục