Chiêu trò cũ, hình thức mới

Sau khi Báo SGGP có bài viết Bát nháo lô đề online, nhiều bạn đọc đã cung cấp thêm thông tin về thực trạng đánh lô đề trên không gian mạng, đang thu hút nhiều người trẻ hiện nay. Bằng chiêu trò mới, những “thánh lô” có thể qua mặt cơ quan chức năng, tiếp tục lừa đảo với thu nhập mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng.
Đội lốt buôn đồ tâm linh để bán số lô đề, nhiều người mắc bẫy
Đội lốt buôn đồ tâm linh để bán số lô đề, nhiều người mắc bẫy

Nhan nhản tín đồ đỏ đen

Không còn là những lời mời chào cũ kỹ, thay vào đó là livestream với hàng ngàn người xem, những “thánh lô” liên tục gieo quẻ, thắp hương, cúng bái nhằm tạo sự tin tưởng cho những tín đồ đỏ đen để bán số. 

Tìm tới tài khoản Facebook tên Cô Đồng C.S. đang diễn ra buổi livestream được chia sẻ rộng trên những hội nhóm soi cầu lô đề, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, chỉ mới vài phút phát trực tiếp, tài khoản này đã nhận được gần 1.000 lượt xem và lượng bình luận đông đảo. Tự xưng mình được “thánh lô” ban lộc, cô gái trẻ liên tục giới thiệu rất hoành tráng về khả năng đoán số của mình: “Đêm qua thánh thiêng báo mộng số bạch thủ đề hôm nay, cả Việt Nam chỉ duy nhất cô đồng có số này nghen và cô cũng chỉ cho 50 người duy nhất chia sẻ video này và inbox cô đầu tiên. Ai nhanh tay inbox thì còn mà chậm tay thì mất. Ai muốn xin ngày mai thì lát cô gieo quẻ luôn nghen. Tối mà trúng thì không cần lễ tạ gì chỉ cần giới thiệu bạn bè qua cô đồng thôi”.

Đóng giả làm người xin số, chúng tôi nhanh tay gửi tin nhắn hỏi cô gái trên: “Mình muốn xin số đề tối nay, chắc chắn trúng không cô?”. Cô gái nhanh nhảu nhắn lại: “Cô đã cho thì chắc chắn chỉ có ăn to. Tin vào cô bữa nay đánh tất tay nghen. Xin số lô thì 1 triệu đồng còn xin cả lô lẫn đề là 3 triệu đồng. Của trời cho mà bỏ phí hay lưỡng lự thì mất lộc luôn nghen”.

Táo tợn hơn, khi đã có sự tin tưởng nhất định, cô gái này còn cung cấp số tài khoản ngân hàng và số điện thoại để người chơi có thể chuyển khoản hoặc chuyển tiền qua ví điện tử rồi mới cho số lô đề, thay vì chỉ nhận thẻ điện thoại như những đối tượng bán số trước đây. Nhiều con bạc khát nước nhẹ dạ đã lao vào rồi bắn tiền ngay để “sắm” về cho mình một con số… trời cho, mong đổi đời.

Hậu quả khôn lường

Buổi livestream chưa kết thúc, cô đồng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt kể về những giấc mộng gặp thánh thần, những câu chuyện nhuốm đầy màu sắc tâm linh mà không ai có thể kiểm chứng được, hòng đánh trúng tâm lý các con bạc mê tín và tin vào trò đỏ đen thì ngay lập tức bị gián đoạn bởi một dòng bình luận từ tài khoản Facebook có tên Trần Kiên: “Mọi người đừng tin vào rồi mua số, vỡ nợ chẳng ai trả tiền cho mình đâu. Mình đã thử và bị lừa”. Ngay lập tức, bình luận này bị xóa nhưng chúng tôi đã nhanh tay liên hệ tìm hiểu thực hư từ tài khoản này. “Hôm qua nó cũng nói là thánh báo số, rồi còn gửi cho tui bao nhiêu ảnh chụp mấy dòng tin nhắn người ta cảm tạ vì trúng lô. Còn kêu nếu không ra sẽ trả lại cả tiền mua số lẫn tiền đánh. Đã khổ rồi giờ còn đâm mắc nợ chỉ vì tin nó, mà giờ nó chặn tui luôn”, anh Kiên chia sẻ. 

Cùng với tài khoản Cô Đồng C.S., hàng loạt những “thánh lô” khác cũng đang ngày đêm livestream bán số với nhiều hình thức khác nhau, trong đó phải kể đến T.T.T. - người nổi tiếng giới buôn bán bùa chú Thái Lan cho số lô đề. “Mua bùa chú, tặng số chuẩn” là tôn chỉ bán hàng của thanh niên này. Ngày nào cũng vậy, hàng loạt những loại bùa như Kuman Thong, bùa cầu tài, bùa tình duyên có giá trị cao, từ 5 - 10 triệu đồng được mang lên trình trước livestream với những lời quảng cáo như “chỉ cần thỉnh một trong những loại bùa này về, mình sẽ cho ngay các bạn 2 con số để tối này vào bờ nhé” hay “vài triệu vừa có bùa độ cho may mắn tài lộc, tối vừa ăn lô thì còn đợi gì nữa”…

“Mình cũng từng mua Kuman Thong của ông T.T.T. về để xin lấy số lô nhưng đen là tối đó không trúng, nhưng cũng không dám nói gì vì ổng bán bùa thấy ghê à. Mà ngày ổng bán số cho cả chục người, cũng có người hên thì trúng. Còn cái con búp bê lúc mang về bị má la cho là rước cái của gì đâu về nhà...”, Đào Quỳnh Chi (quận 7, TPHCM) chia sẻ.

Những chiêu trò lừa đảo, bịp bợm của các đối tượng ngày một tinh vi và thay đổi liên tục nhằm tránh né các cơ quan chức năng, đồng thời đánh vào ham muốn xin số “trời cho” để làm giàu của một bộ phận người nhẹ dạ. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với người dân, cần cẩn thận trước những chiêu trò này để tránh “tiền mất, tật mang” và thậm chí còn bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi đánh bạc trái phép.

Tin cùng chuyên mục