Cháu bé nhà nghèo mắc bệnh nan y

Cháu Nguyễn Hòa Thuận (1 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, huyện Long Xuyên, tỉnh An Giang) chào đời 1 tháng thì bị vàng da, phình bụng. Gia đình đưa cháu Thuận vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) khám bệnh thì phát hiện cháu bị xơ gan, tắc mật giai đoạn nặng. 
Cháu bé nhà nghèo mắc bệnh nan y

Bước sang tháng thứ 3 điều trị, đột nhiên bệnh của cháu chuyển biến xấu, gia đình phải bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi để phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Thời gian gần đây, cháu hay sốt cao, bỏ bú, phải truyền sữa để duy trì sức đề kháng; riêng tiền thuốc điều trị đã lên tới 1,2 triệu đồng/ngày.

Chị Lương Thị Lan, 30 tuổi, mẹ cháu Thuận (ảnh), ôm con buồn bã kể: “Chồng tôi vất vả làm thuê kiếm sống, thu nhập cũng chỉ được 200.000 đồng/ngày. Nhìn con còn quá nhỏ phải gánh chịu căn bệnh nặng, tôi rất đau lòng”.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, để kéo dài sự sống buộc phải ghép gan cho cháu Thuận với chi phí rất lớn. Gia đình đang rất mong những tấm lòng nhân ái mở rộng vòng tay giúp đỡ để gia đình có điều kiện chữa bệnh cho cháu Thuận.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục