Cháu bé mang nhiều căn bệnh bẩm sinh

Cháu Lê Thành Đạt (4 tuổi, ở xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau)  khi chào đời đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, teo não, viêm phổi nặng. 
Cháu bé mang nhiều căn bệnh bẩm sinh

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TPHCM lại phát hiện Đạt mắc thêm căn bệnh nhiễm trùng máu, cần chữa trị kịp thời để duy trì sự sống. Hiện cháu đang nằm tại phòng 4B08, lầu 4, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.

Chị Nguyễn Hồng Nhớ (29 tuổi, mẹ cháu Đạt) chia sẻ: “Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần khóc cạn nước mắt khi nhìn đứa con của mình ngày càng ốm yếu, nằm im trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt là dây, thiết bị y tế. 4 năm nay tôi phải bỏ mọi công việc để ở nhà chăm con, lo thuốc men; cũng từ đó gia đình khốn khó, lâm vào cảnh kiệt quệ. Gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí bán hết cả nhà cửa đất đai, đi ở nhờ nhà người thân để lo cho con. Chi phí sinh hoạt, tiền thuốc men ngày càng tăng cao, gia đình không biết phải làm sao”.

Anh Lê Văn Nghĩ (35 tuổi, cha cháu Đạt) làm nghề phụ hồ, công việc bấp bênh, khi không có công trình thì ai thuê làm việc gì anh đều nhận làm. Mỗi ngày công chỉ được 200.000 - 250.000 đồng. Với khoản thu nhập ít ỏi đó, gia đình anh chị không đủ sức để giành giật sự sống cho con, khó khăn đến tột cùng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục