Cháu bé hộ nghèo bị ung thư gan

Vợ chồng anh Nguyễn Đăng Công (ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) có 2 con trai. Ngay từ khi còn nhỏ, bé Nguyễn Đăng Khoa (là con trai đầu, hiện đang học lớp 2) thường xuyên đau vặt, thể lực kém. Tháng 6-2019, anh Công đưa bé Khoa về Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) khám bệnh, mới hay bé bị bướu nguyên bào gan (ung thư gan), phải chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM để điều trị. 
Bé Nguyễn Đăng Khoa
Bé Nguyễn Đăng Khoa

Đến nay bé Khoa đã vô được gần 10 toa thuốc nhưng diễn biến bệnh vẫn ngày càng nặng, cần phải vô thuốc dài ngày và mạnh hơn, chi phí cũng cao hơn. Mỗi tháng chi phí thuốc thang của Khoa khoảng 15 triệu đồng. Giờ đây, cháu bị mắc thêm bệnh viêm gan B, phải sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để thăm khám, phải mua thuốc uống để kìm hãm virus tấn công mạnh. Tuy nhiên, vì bé đang vô thuốc hóa trị nên thực tế cũng không có tác dụng lắm.

Hoàn cảnh của vợ chồng anh Công khó khăn, phải ở nhờ nhà cha mẹ vợ. Công việc chính của anh là đi hái cà phê thuê; hết vụ mùa ai thuê gì thì anh làm nấy, công việc bấp bênh. Còn vợ anh Công mỗi tháng thu nhập chỉ khoảng 2 triệu đồng từ công việc thêu tranh. Giờ con bệnh nặng, anh Công phải mang 3 sào đất cà phê của gia đình đi cầm cố. Tình cảnh đáng thương của bé Khoa đang rất cần sự cứu giúp của các nhà hảo tâm. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc gửi qua tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục