Cậu học trò nghèo mắc căn bệnh hiếm

Trong khi các bạn cùng trang lứa đang miệt mài đến trường học tập, em Nguyễn Hữu Quốc Huy (học sinh lớp 6/1, Trường THCS Võ Như Hưng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật hành hạ, từ một cậu học trò khỏe mạnh trở nên yếu ớt, mất hết khả năng vận động.
Cậu học trò nghèo mắc căn bệnh hiếm
Cô Trần Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Như Hưng, cho biết: Từ tháng 1-2018, trong lúc học ở trường, Huy có cảm giác tay phải bị tê và viết bài rất chậm. Đến cuối tháng 4, cơ thể Huy bắt đầu xuất hiện triệu chứng chân tay đơ cứng, đi lại khó khăn (ảnh). Ba mẹ em hoảng hốt đưa đi khám ở các bệnh viện Quảng Nam, Đà Nẵng nhưng không tìm ra chính xác căn bệnh. Kết quả chụp MRI từ Bệnh viện Nhi - Phụ sản TP Đà Nẵng cho thấy, Huy bị tổn thương não nhưng không rõ nguyên nhân. Sau khi phân tích các xét nghiệm bệnh lý, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội kết luận, Huy mắc phải bệnh rối loạn chuyển hóa đồng. 

Anh Nguyễn Hữu Tuyết (cha của Huy) nghẹn ngào kể: “Vợ chồng tôi từ Thăng Bình ra Điện Bàn thuê trọ ở và làm công nhân, lâu nay chắt chiu được hơn 50 triệu đồng, đưa con đi khám điều trị hết sạch. Không có tiền điều trị bệnh cho con, tôi đành xin đơn, mua thuốc rồi đưa về”. Hoàn cảnh vợ chồng anh Tuyết vốn khó khăn, giờ đây con lâm bệnh nặng, anh Tuyết phải nghỉ làm để hàng ngày đưa con đến phòng khám đông y tập vật lý trị liệu. Sắp đến ngày hẹn tái khám tại Hà Nội, nhưng gia đình vẫn chưa có đủ tiền chuẩn bị cho việc đi lại và chi phí thực hiện các xét nghiệm y khoa. Cậu học trò nghèo Nguyễn Hữu Quốc Huy đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục