Cậu bé lớp 9 nguy cơ bỏ học vì bố mẹ trọng bệnh

Đặt chiếc cặp vào góc ngôi nhà tuềnh toàng nơi con hẻm Tổ dân phố 2, phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cháu Nguyễn Quang Tuệ (14 tuổi, đang học lớp 9, Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn) vội vàng đi xay cơm làm cháo để bơm bón qua đường ống cho cha mình là ông Nguyễn Quang Vinh (ảnh, 52 tuổi). 
Cậu bé lớp 9 nguy cơ bỏ học vì bố mẹ trọng bệnh

Tuệ nói chuyện từ tốn và có vẻ già dặn hơn với lứa tuổi học sinh lớp 9. Đôi mắt thơ ngây của em đầy vẻ lo âu vì nguy cơ sẽ phải bỏ học. Tuệ bảo, cha em chẳng may bị tai nạn giao thông vào đầu năm 2017 và bị chấn thương sọ não, mất hết khả năng nhận thức, ăn uống phải theo chế độ người sống thực vật. Mẹ Tuệ (chị Nguyễn Thị Thu Sương, 44 tuổi) dù mắc đủ thứ bệnh tật vẫn gắng sức chăm chồng và tranh thủ đi nhặt ve chai để có tiền cơm cháo cho chồng và nuôi đứa con trai độc nhất ăn học như chúng bạn. 

Song họa vô đơn chí, trong lần đi làm mới đây, mẹ Tuệ bị trượt chân, nứt xương chậu, phải nằm liệt và đang chữa trị bằng thuốc lá. Từ ngày mẹ Tuệ nằm liệt đến nay, bữa đói bữa no của cả gia đình em đều ngóng chờ vào sự cưu mang của bà con hàng xóm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục