Cắt tóc tại nhà

TPHCM đang trong đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10, các tiệm cắt tóc đều đóng cửa. Một số bạn trẻ đã sắm dụng cụ tự cắt tóc hoặc nhờ người thân cắt giùm.

Chị Ngọc Hương (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) vừa cắt tóc cho em trai tại nhà, nói: “Nhà có kéo nào tôi dùng kéo nấy, không có dụng cụ cắt tóc như ở tiệm. Cắt để “chữa cháy” trong mùa dịch thôi”.

Anh Xuân Toàn (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cũng dùng tông đơ hớt gọn đầu tóc. “Tóc tôi mau dài nên cỡ nửa tháng là tôi lại đi cắt. Nay tiệm tóc chưa mở cửa nên tôi tự cắt luôn, hớt sát vào cho mát nên không cần kiểu cọ gì”, anh nói. Anh đã lên mạng xem hướng dẫn cách cắt tóc bằng tông đơ, sau đó nhìn vào gương để “xử lý” đầu tóc.

Tương tự, một số bạn trẻ khác cũng đã tự cắt tóc trong mùa dịch này. Sau khi cắt tóc và đăng hình ảnh lên trang cá nhân, các bạn nhận được nhiều bình luận, có người còn nhờ đem tông đơ lên chỗ làm việc để cắt giùm. 

Tin cùng chuyên mục