Cảm xúc heo may

Khoác áo lạnh, đầu trần giữa phố
Nghe gió Bấc mơn man 
Tranh: ĐỖ LÊ ANH THƯ
Tranh: ĐỖ LÊ ANH THƯ

Từng sợi tóc trên đầu
Nhịp đập heo may lách vào từng ngõ nhỏ
Lá me bay, mỏng mảnh 
Về đâu?

Xứ nóng bỗng vào đông
Phiêu linh những sợi nắng bạc màu
Ngỡ mình tan ra trong ổ kén vàng quyến rũ
Tha thướt áo dài ai
Và những sắc màu rực rỡ mùa đông
Đốt lòng người như lửa
Câu ca dao quặn chiều
Nhà Bè nước chảy chia hai…

Không kịp gửi cho em
Giọt nắng hồng đất Gia Định, Đồng Nai
Đã nhận hương đông say lòng từ xứ Bắc
Nghe thổn thức
Tiếng ngựa ô tra khớp bạc
Và bốn phía bừng lên âm nhạc
Nghe mỗi gương mặt người quanh mình
Thắm sắc đóa đào phai

Ẩn trong ngọn gió heo may
Ngây ngất cả đất trời
Ngọn gió bắc vương tơ
Chút hương đông theo Người về cuối đất
Và câu thơ neo vào lòng
Suốt đời không quên được
“Từ độ mang gươm đi mở cõi 
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”(*)… 

                                                                  Trước thềm xuân 2022
(*) Thơ Huỳnh Văn Nghệ

Tin cùng chuyên mục