Cám cảnh học trò nghèo bị ung thư xương

“Ước mơ của em sẽ thi vào ngành quân đội mà giờ hết cơ hội rồi anh ơi!”, cậu học trò nghèo nói giọng trầm buồn. Em là Lê Hiếu Hiển (ảnh, 18 tuổi, học sinh lớp 12C1 Trường THPT Vạn Tường), ở thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). 
Cám cảnh học trò nghèo bị ung thư xương

Đã hơn một tháng nay, Hiển phải đớn đau chịu cảnh bỏ học ở nhà để bắt đầu cuộc chiến với bệnh tật: ung thư xương. “Thằng Hiển nó vừa vô hóa chất đợt 1 rồi đó em. Nó học giỏi lắm, từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi. Vậy mà…”, chị Phan Thị Lệ (mẹ Hiển) buồn bã nói.

Gia đình Hiển làm nông, cuộc sống khốn khó, cái nghèo cứ mãi đeo bám. Cha Hiển qua đời sau một cơn đột quỵ cách đây 5 năm. 3 mẹ con Hiển chưa nguôi ngoai nỗi đau thì giờ lại phải đớn đau nhìn Hiển chống chọi với căn bệnh ung thư xương. Lâm vào tình cảnh này, giờ gia đình Hiển không biết phải xoay xở ra sao để lo chữa bệnh cho em.

Mỗi lần đi viện cũng tốn cả chục triệu đồng. Gà bán, rồi bò cũng bán mà bệnh Hiển vẫn chưa thuyên giảm. “Em chỉ mong mình bớt bệnh để lại được đến trường, để mẹ bớt khổ, để em thực hiện được ước mơ của mình, nhưng chắc khó quá anh”, Hiển nói trong nỗi đau.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục