Bé bệnh ung thư cần phẫu thuật

Khi mọi người vui Tết Mậu Tuất thì vợ chồng chị Lê Thị Bích Thảo và anh Trần Đông Khoa (ở Triệu Hà, Triệu Phong, Quảng Trị) đang phải đêm ngày thay nhau chăm sóc con trai Trần Duy Khang (5 tuổi, ảnh) mắc bệnh Sarcoma xương đùi (ung thư hiếm gặp) đang điều trị tại Khoa Y học hạt nhân thuộc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế.
Trong thời khắc giao thừa, khi trên tay ghim đầy kim tiêm, dây nhợ để bác sĩ truyền thuốc, bé Khang thều thào nói với mẹ: “Vài bữa nữa con hết bệnh, mẹ dẫn con về quê nha. Con muốn đi chúc tết ông bà và các bác để được tiền lì xì ra chợ mua áo mới cho mẹ”.
Bé bệnh ung thư cần phẫu thuật ảnh 1
Chị Thảo với đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều và thường phải thức trắng đêm chăm con, nghẹn ngào kể: “Cháu Khang đã làm hóa trị nhiều lần, nhưng bệnh tình không thuyên giảm, nên phải chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói cháu phải điều trị kéo dài, nhưng sức khỏe yếu thì có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vợ chồng em chỉ có duy nhất đứa con này. Sau tết các bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u cùng một phần mô bình thường xung quanh cho cháu, rồi lại xạ trị nhằm ngăn ngừa ung thư tái phát tại vị trí cũ. Chi phí rất tốn kém, nhưng bây giờ trong túi hai vợ chồng còn chưa đầy 1 triệu đồng, dù ruộng vườn, đồ đạc trong nhà đều đã bán sạch, và nơi nào vay mượn được cũng đã vay”.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục