Bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi giấu xác trong rẫy cà phê

Sau gần 2 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi giấu xác trong rẫy cà phê.

Sáng ngày 1-1, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã bắt được nghi phạm liên quan đến cái chết của chị N.T.T.H. (21 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, nghi phạm sát hại chị H. được xác định là Nguyễn Quang Hùng (ngụ xã Hòa Khánh).

Trước đó, vào khoảng 9 giờ, 30-12 ông Nguyễn Quang Tân (bố Hùng) vào thăm rẫy cà phê tại thôn 22 (xã Hòa Khánh) thì nghe mùi thối nên đi kiểm tra xung quanh. Khi đi ra phía sau chòi khoảng 40m, ông Tân phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng phân hủy nên trình báo cơ quan chức năng.
Theo ông Tân, nạn nhân cao khoảng 1,6 m tử vong trong tư thế nằm ngửa, mặc quần jeans dài, áo bị kéo lên đến cổ, một bàn tay của nạn nhân bị mất.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân đã tử vong khoảng 5 ngày trước đó là chị N.T.T.H.

“Dù thi thể nạn nhân đã bị phân hủy, dấu vết ở hiện trường còn lại rất ít nhưng sau gần 2 ngày lập chuyên án, điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng Hùng chính là nghi phạm sát hại chị H.”, Đại tá Thắng cho biết.

Tin cùng chuyên mục