Báo SGGP trao tiền cho bác sĩ thập tử nhất sinh và cháu bé bị ung thư máu

Ngày 25-10, đại diện Báo SGGP tại Quảng Bình phối hợp với UBND xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đến động viên thăm hỏi, trao 18 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP cho gia đình bác sĩ Nguyễn Thế Trường, người Mã Liềng (thuộc dân tộc Chứt).
Đại diện UBND xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình trao 18 triệu của bạn đọc Báo SGGP đến vợ bác sĩ Trường. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Đại diện UBND xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình trao 18 triệu của bạn đọc Báo SGGP đến vợ bác sĩ Trường. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Bác sĩ Nguyễn Thế Trường là nhân vật trong bài báo: "Một bác sĩ bị nạn thập tử nhất sinh" trên Báo SGGP số ra ngày 11-10-2022. Tháng 10-2021, Trường sửa mái nhà không may bị ngã, chấn thương sọ não. Vợ Trường, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hoa đưa Trường chữa bệnh ở Huế và Hà Nội nhưng đều trả về, nằm bất động từ đầu năm 2022 đến nay. Mọi sinh hoạt phải nhờ người thân trong gia đình.

Nhận số tiền 18 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP, chị Hoa cảm ơn tấm lòng bạn đọc đã đóng góp giúp đỡ gia đình. Với số tiền này, sắp tới gia đình sẽ đưa Trường đi Huế một chuyến nữa, còn nước còn tát, chị Hoa cho biết.

Báo SGGP trao tiền cho bác sĩ thập tử nhất sinh và cháu bé bị ung thư máu ảnh 1 Trao 10 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP cho gia đình cháu Lê Nguyễn Thị Trang. Ảnh: DƯƠNG QUANG 

 Cùng ngày, đại diện Báo SGGP, Đảng ủy xã Hương Xuân (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đến trao 10 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP cho gia đình cháu Lê Nguyễn Thị Trang (11 tuổi), nhân vật trong bài viết “Nhà nghèo, con gái bị ung thư máu” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 14-10-2022.

Cháu Trang phát hiện bị ung thư máu từ đầu năm 2021, sau một thời gian dài kiên trì điều trị tại bệnh viện, cháu được cho xuất viện về nhà theo dõi, uống thuốc và định kỳ tái khám mỗi tháng. Những tưởng bệnh tình đã tạm ổn định, nhưng từ tháng 9-2022 đến nay, gia đình phải đưa cháu Trang quay trở lại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị do bệnh trở nặng.

Tin cùng chuyên mục