Báo Sài Gòn Giải Phóng và mạnh thường quân trao tặng 22 triệu đồng cho nữ sinh nghèo, khuyết tật ở Bình Phước

Em Phạm Thị Mỹ (hiện ở với cha mẹ tại một khu nhà trọ ở khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long) bị khuyết tật bẩm sinh, 2 bàn tay quay gập ngược lại khác thường, các ngón tay bé xíu, mềm nhũn, chẳng thể cầm nắm được vật gì. 

Ngày 17-5, Văn phòng Đại diện Báo SGGP khu vực Đông Nam bộ và  mạnh thường quân đã đến tận phòng trọ trao tặng tiền của bạn đọc giúp em học sinh nghèo, khuyết tật Phạm Thị Mỹ (lớp 10A6, Trường THPT Phước Long, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) là nhân vật trong bài “Nữ sinh nghèo, khuyết tật cần tiếp sức” đăng trên báo SGGP  ngày 1-3-2022.

Nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP khu vực Đông Nam bộ đã trao tận tay số tiền 10 triệu đồng do bạn đọc báo ủng hộ. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV TM Phát Tân Thuận (phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) ủng hộ  10 triệu đồng và Quỹ tiếp bước trẻ em đến trường thuộc Hội Khuyến học thị xã Phước Long ủng hộ 2 triệu đồng.

Thông qua Báo SGGP, đến nay em Mỹ đã nhận được tổng cộng 42 triệu đồng. 

Báo Sài Gòn Giải Phóng và mạnh thường quân trao tặng 22 triệu đồng cho nữ sinh nghèo, khuyết tật ở Bình Phước ảnh 1 Nhà báo Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP khu vực Đông Nam bộ trao tiền ủng hộ cho em Phạm Thị Mỹ 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phước Long cho biết, trên địa bàn thị xã hiện còn không ít trẻ em, học sinh nghèo, khuyết tật gặp khó khăn cần đến sự giúp đỡ từ cộng đồng. Thời gian qua, em Phạm Thị Mỹ và một số hoàn cảnh khác đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân. Mong rằng cộng đồng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để các em có tương lai tốt hơn.

Em Phạm Thị Mỹ (hiện ở với cha mẹ tại một khu nhà trọ ở khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long) bị khuyết tật bẩm sinh, 2 bàn tay quay gập ngược lại khác thường, các ngón tay bé xíu, mềm nhũn, chẳng thể cầm nắm được vật gì. 

Báo Sài Gòn Giải Phóng và mạnh thường quân trao tặng 22 triệu đồng cho nữ sinh nghèo, khuyết tật ở Bình Phước ảnh 2 Giám đốc Công ty TNHH MTV  Phát Tân Thuận Trần Đình Thu ủng hộ gia đình em Mỹ 
Không tự ti, mặc cảm, cô học trò khiếm khuyết ấy vẫn một mình tự rèn luyện từng nét chữ bằng chân. Bằng tất cả nghị lực, em luôn giữ vững danh hiệu học sinh vượt khó học giỏi suốt 10 năm qua. Năm 2020, em Mỹ còn xuất sắc giành huy chương vàng môn điền kinh tại Hội thao dành cho Người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ V. Phạm Thị Mỹ luôn ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo để dạy các em nhỏ có hoàn cảnh như mình.

Hoàn cảnh gia đình em Mỹ rất đáng thương, cha của em là anh Phạm Như Khánh bán vé số, chạy xe ôm, còn mẹ em bóc vỏ lụa hạt điều cho một công ty gần phòng trọ để tiện việc đưa rước, cơm nước cho con. 

Báo Sài Gòn Giải Phóng và mạnh thường quân trao tặng 22 triệu đồng cho nữ sinh nghèo, khuyết tật ở Bình Phước ảnh 3 Em Mỹ bị tật nguyền, phải viết chữ bằng chân
Đại dịch Covid-19 ập đến, khiến cha mẹ em mất việc. Khó khăn càng thêm chồng chất khi cha em phát hiện bị viêm túi mật, phải nằm viện suốt thời gian dài. Tiền ăn, tiền trọ vốn đã khó, tiền học của con thì chẳng biết xoay xở, vay mượn ở đâu. Sau khi Báo SGGP đăng bài, nhiều bạn đọc đã nhiệt tình đóng góp tiền ủng hộ giúp em Mỹ vượt qua khó khăn.

Em Phạm Thị Mỹ xúc động nói: “Em xin cảm ơn tấm lòng tốt của các cô chú dành cho em. Món quà tình thương của các cô chú hôm nay sẽ là động lực để cho em vượt khó, chuyên tâm vào học tập. Em hứa sẽ cố gắng học tập hết mình để trở thành người hữu ích cho gia đình, cho xã hội để cô chú và mọi người vui”.

Tin cùng chuyên mục