Bà ung thư giai đoạn cuối, cháu bị bại não

Bà Phan Thị Hải (53 tuổi, ở xóm 2 Bình Giang, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) hàng ngày bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư dạ dày. 
Tay chân cháu An ngày càng teo tóp, nằm liệt một chỗ, nói cười vô thức
Tay chân cháu An ngày càng teo tóp, nằm liệt một chỗ, nói cười vô thức

1 tháng trước, bà gom góp, vay tiền ra Hà Nội khám, phát hiện bệnh đã đến giai đoạn cuối. Gia cảnh khó khăn, không có khả năng nhập viện, bà chỉ mua ít thuốc rồi về quê.

Chồng bà Hải mất sớm, con trai bà, anh Trần Quốc Bảo (33 tuổi), phải xa nhà đi làm công nhân ở Bắc Ninh để lo cho gia đình. Nhiều năm nay, ngoài làm 3 sào ruộng cùng con dâu, bà Hải hàng ngày đi làm thuê kiếm tiền phụ lo cho 2 cháu nhỏ. Một trong 2 cháu của bà, con trai anh Bảo, là cháu Trần Quốc An (8 tuổi), sinh ra đã bị bại não. Gia đình bán hết tài sản, vay mượn thêm để đưa cháu đi các bệnh viện chạy chữa nhưng không có kết quả. Tay chân cháu An ngày càng teo tóp, nằm liệt một chỗ, nói cười vô thức.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-42.

Tin cùng chuyên mục