Bà nội già yếu nuôi cháu bị bệnh tan máu

Đó là hoàn cảnh của bà Trần Thị Trúc (77 tuổi) và cháu Trần Thị Lan Hương (11 tuổi, trú thôn 2, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Bà Trần Thị Trúc chăm cháu Trần Thị Lan Hương đang điều trị, truyền máu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa)
Bà Trần Thị Trúc chăm cháu Trần Thị Lan Hương đang điều trị, truyền máu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa)

Chồng mất sớm, bà Trúc ở vậy nuôi con mấy chục năm trời. Lan Hương là cháu nội của bà. Cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Cuộc sống khó khăn, bố mẹ Hương ly hôn, mẹ bỏ về quê ngoại, bố giao con gái cho bà nội nuôi. Mấy năm gần đây, tai họa dồn dập ập đến. Bố Hương phải mổ thận, bà Trúc bị phình động mạch não. Không còn cách xoay xở, bà Trúc đành bán mảnh vườn và vay mượn thêm họ hàng, làng xóm để chữa bệnh cho cả 3 người.

Hàng tháng, Lan Hương phải truyền máu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu (BVĐK Thanh Hóa), mỗi đợt kéo dài 7-10 ngày. Nguồn sống của 2 bà cháu chỉ dựa vào 720.000 đồng tiền trợ cấp của cháu và hơn 1 sào ruộng của bà. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc - 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-71.

Tin cùng chuyên mục