Bà nội 73 tuổi đau ốm nuôi cháu mồ côi

Con trai chết vì ung thư, bản thân tuổi già sức yếu nhưng bà phải nuôi cháu 10 tuổi ăn học nên cuộc sống hết sức khó khăn. Đó là trường hợp của bà Kiều Thị Liễu, trú tại phòng 213, tầng 2, chung cư nhà 1, đường Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Bà Kiều Thị Liễu tại căn phòng đơn sơ trong chung cư
Bà Kiều Thị Liễu tại căn phòng đơn sơ trong chung cư

Cách đây 1 năm, con trai bà Kiều Thị Liễu, anh Đồng Đức Hải, làm nghề lái xe, là lao động chính trong nhà, bị ung thư dạ dày. Anh qua đời khoảng nửa năm trước, để lại một đứa con trai, tên là Đồng Nguyễn Ngọc Thanh, 10 tuổi, học lớp 3 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Mọi sinh hoạt, ăn uống của gia đình đều phải dựa vào người bà Kiều Thị Liễu nay đã 73 tuổi. Đứa cháu nội đáng thương bơ vơ sau cái chết của ba, giờ chỉ biết bám víu vào bà nội. 

Bà Kiều Thị Liễu được người hàng xóm giúp đỡ vào chung cư sau khi trở về từ bệnh viện
Giờ đây khi con trai không còn, bản thân bà tuổi già đi bệnh viện liên miên không còn sức để làm việc.
Tại căn phòng đơn sơ tại chung cư, bà Kiều Thị Liễu chia sẻ, sau khi biết con trai mắc ung thư dạ dày, mọi đủ thứ chi phí đã khiến gia đình khánh kiệt. Chỉ còn lại đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học, tương lai không biết phải làm sao. Rất mong những tấm lòng hảo tâm có thể giúp đỡ cho gia đình bất hạnh này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục