3 mẹ con nghèo mắc bệnh ung thư

Chồng mới qua đời, con trai mắc bệnh ung thư thận, con gái bị ung thư tử cung, nên bệnh nhân Nguyễn Thị Vui (62 tuổi, trú xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang điều trị ung thư vú (đã di căn sang phổi) tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế vẫn phải tự mình đi lại và chăm sóc bản thân. 

Gặp chúng tôi khi trên tay đang cầm hộp cơm từ thiện vừa nhận, bà Vui ứa nước mắt khi nói về gia đình mình. 

3 mẹ con nghèo mắc bệnh ung thư ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Vui đang điều trị ung thư tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế
Mấy tháng trước, trong lần theo con gái vào viện chữa trị, thấy trong người đau dữ dội, rồi nóng rát liên tục ở phần ngực nên bà đăng ký khám bệnh và được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú, cần phẫu thuật. Thế nhưng, do trong túi không còn được bao nhiêu tiền, bà Vui chần chừ mãi 3 tháng sau mới quay trở lại bệnh viện. Khi đó khối u đã lớn và di căn sang phổi. “Các bác sĩ yêu cầu phải nhập viện để tiến hành hóa trị nhiều lần, rất tốn kém. Nhưng mọi đồ đạc trong nhà, kể cả con bò, con gà cũng đã bán sạch từ mấy tháng trước để có tiền chữa trị cho các con rồi”, bà Vui òa khóc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục